Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của đội chủ sân Thiên Trường nói riêng và V-League nói chung trong mùa giải năm nay chính là tiền vệ nhỏ con nhất V-League 2018 – Vũ Thế Vương.
Sau 20 vòng đấu, tân binh Nam Định đang đứng thứ 13, xếp vị trí áp chót trên BXH Nuti-Café V-League 2018.
Dẫu đây là vị trí sẽ phải đá play-off để tranh suất trụ hạng cuối mùa nhưng so với quãng thời gian u tối đầu mùa giải khi liên tục xếp bét bảng, những gì có được ở hiện tại vẫn là không tồi với đội bóng non trẻ của HLV Nguyễn Văn Sĩ.
Khoảng cách giữa Nam Định với các hai đội bóng xếp ngay trên là Sài Gòn và TP.HCM chỉ lần lượt là 2 và 1 điểm nên cơ hội để đội bóng thành Nam trụ lại V-League trong 6 vòng đấu cuối vẫn là hoàn toàn rộng mở.
Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của đội chủ sân Thiên Trường nói riêng và V-League nói chung trong mùa giải năm nay chính là tiền vệ mang áo số 30 – Vũ Thế Vương.
Nếu như bóng đá Brazil thập niên 80, 90 của thế kỷ trước từng sản sinh ra một “Quỷ lùn” Romario chỉ cao 1,67m nhưng đã khiến bao đối thủ khiếp sợ với tài săn bàn của mình thì Nam Định hiện tại cũng đang có một “Quỷ lùn” khác cũng rất đáng chú ý, đó là Vũ Thế Vương.
Vũ Thế Vương sinh năm 1994 tại quê lúa Thái Bình và năm lớp 7 mới bắt đầu với đam mê đá bóng. Từ giải xã, huyện rồi được triệu tập vào U13 Thái Bình, cuộc sống của cậu bé tuổi ăn học đã thực sự thay đổi:
“Xa nhà với mình lúc đấy là điều rất khó khăn bởi đang tuổi ăn học, được nuông chiều từ bố mẹ. Những ngày đầu mới lên tập trung thì cứ khóc như mưa. Các bạn cùng trang lứa thì ở lâu rồi nên cứ động viên là đừng khóc nữa nhưng nước mắt cứ rơi. Chiều nào cũng ra ngoài gọi điện về cho bố mẹ, được 2 tháng thì mọi thứ đều đã quen với mình”, Thế Vương chia sẻ.

Tiền vệ nhỏ con Vũ Thế Vương. Ảnh: Bongdaplus
Thời điểm đó, bên cạnh Nam Định, T&T Hà Nội của bầu Hiển mới thành lập và bắt đầu tiềm kiếm các tài năng. Sau giải đấu họ nhanh chóng liên hệ với gia đình các cầu thủ. Ông bà rồi cả mẹ Thế Vương đều muốn cháu, con mình đi học để có công việc ổn định sau này.
May mắn cho Thế Vương, cha của anh là người chống lại tất cả và ủng hộ niềm đam mê của con mình. Với sự ủng hộ đó, Vương cùng 2 người nữa là Văn Hiệp và Hạ Long quyết định chọn địa phương láng giềng Nam Định để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Goal cho hay.
Qua thành Nam, cầu thủ người Đông Hưng, Thái Bình có được những “quả ngọt” trong khắp các cấp độ của Nam Định. Đó là chức vô địch U15 Quốc gia năm 2008 trên sân nhà Thiên Trường, HCĐ U17 Quốc gia, 2 chức vô địch ở giải Hạng Nhì rồi Hạng Nhất để lên V.League.
Vũ Thế Vương chỉ cao có 1,56m nhưng anh đã có những đóng góp rất to lớn cho Nam Định ngay trong mùa giải đầu tiên cầu thủ này được chơi tại V-League. Tính đến hiện tại, ở giải đấu số 1 Việt Nam năm nay, anh đã ghi được 2 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo trong màu áo đội bóng áo vàng quê hương.

Vũ Thế Vương đã lập gia đình được 2 năm. ẢNh: FB
Trước những lời khen và tung hô, thậm chí đặt cho anh với biệt danh “Messi của Nam Định”, Thế Vương tiếp tục thể hiện sự khiêm tốn và xin “không dám nhận”. Tiền vệ nhỏ con này bày tỏ: “Tôi chơi cũng bình thường mà. Được tin tưởng và có cơ hội đến thì tôi cố gắng nắm lấy. Có thể mọi người thấy tôi nhỏ con, thi đấu lắt léo nên nói cho vui, chứ mình làm sao đủ tuổi và đẳng cấp để so sánh với Messi. Tôi nghĩ, mình chỉ giống siêu dự bị thôi”.
Sự khiêm tốn của Thế Vương là hoàn toàn chính xác. Bởi để có thể trở thành một cầu thủ lớn, tiền vệ này còn phải hoàn thiện nhiều mặt, trong đó yếu tố thể lực, sức mạnh là điều quan trọng nhất.
“Vũ Thế Vương là một cầu thủ nhanh, khéo nhưng để có thể lực đá từ đầu thì cậu ấy không đảm bảo. Nếu muốn sử dụng cậu ấy hiệu quả thì chỉ nên tung vào sân ở hiệp 2. Và thực tế những gì Thế Vương thể hiện từ đầu giải đã chứng minh niềm tin của tôi dành cho cậu ấy là đúng”, HLV Văn Sỹ đánh giá về cậu học trò sau trận đấu với Hà Nội FC.
Trong khi đó, Thế Vương khẳng định: “Thể hình thấp bé càng khiến tôi phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn. Tôi cố gắng mỗi ngày, lấy cái khác để bù đắp vào sự thiệt thòi về thể hình”.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Hóa ra cô gái xinh đẹp và siêu giỏi quê Nam Định này là người đã “chinh phục” được Shark Thanh Hưng cả đời
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Mê mẩn vườn hoa mười giờ rực rỡ ven sông của chàng trai học kiến trúc mê hoa
- [Thơ] về Gái Thành Nam
- Hot girl Nam Định nóng bỏng bên sân cỏ hưởng ứng World Cup 2018
- Phố cổ Nam Định yên bình giữa những đổi thay của cuộc sống

-
Đã Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Ngày 25.7, bão giật cấp 10, cách vùng biển Nam Định – Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Nam
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Bắt giữ đối tượng người Nam Định vận chuyển gần 2kg ma túy
-
Huyện Nam Trực, Nam Định: Dân kêu cứu vì xưởng nấu dầu thải gây ô nhiễm
-
86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành Nam
-
Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
-
Nam Định: Bắt hai đối tượng vận chuyển hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp
-
Thiệt hại lớn do bão số 1: Dự báo sai hay địa phương chủ quan?
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Giao Thủy: Ủng hộ đồng bào hứng chịu thiên tai bão lũ
-
Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
