Do rạp cưới dựng giữa đường, một nhóm khách mời không chú ý quan sát, chạy sang đường, suýt lao vào chiếc ôtô đi ngang qua.
Ngày 5/12, một gia đình ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu (Nam Định) dựng rạp cưới lấn lòng đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
Đáng chú ý, phần phông nền để khách mời chụp ảnh cưới cùng cô dâu, chú rể lại được sắp xếp ở bên kia đường, khiến quan khách phải chạy qua lại hai bên đường.
Anh N.T. (32 tuổi, không muốn tiết lộ danh tính) chia sẻ với Zing khoảng 17h, khi xe anh đi tới, một nhóm phụ nữ đang chạy sang đường, suýt lao vào chiếc ôtô 4 chỗ đi trước. Trước tình huống nguy hiểm, tài xế đã nhanh chóng phanh lại kịp thời. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của anh T. ghi lại.

Đám cưới dựng rạp giữa đường, người tham dự suýt chút nữa gặp tai nạn. Ảnh cắt từ clip.
Những người có mặt trong đám cưới lúc đó đã chủ động giơ tay xin lỗi tài xế.
Dù không có tai nạn nào xảy ra, nhưng việc tổ chức đám cưới và dựng rạp dưới lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Anh T. đã đăng clip lên mạng xã hội với mong muốn mọi người rút kinh nghiệm và có ý thức hơn khi gặp tình huống tương tự.
“Ngày vui ai cũng muốn được tổ chức linh đình, chiêu đãi bạn bè nhưng việc sắp xếp nơi ăn uống, chụp hình lấn chiếm đường đi thế này rất nguy hiểm. Đoạn rạp cũng rất dài chứ không hề ngắn chút nào”, anh T. cho biết.
Anh Phùng Trọng Tiến (28 tuổi, tài xế lái xe đường dài) cho biết anh thường xuyên gặp tình trạng dựng rạp chiếm dụng lòng đường, có những lần trên cùng một tuyến đường gặp 2-3 đám.
“Rạp được dựng bằng khung cứng, quây vải ren, trang trí rườm rà, cộng với đó là hệ thống âm thanh, loa đài mở rất to. Nhiều đám dựng rạp dài đến hơn 20 m, rộng 2-3 m lấn gần hết làn đường, khiến người điều khiển phương tiện giao thông buộc phải chuyển sang làn đường ngược chiều rất nguy hiểm. Khi đi qua những đoạn đường như vậy, dù đã giảm tốc độ, nhiều tài xế vẫn có thể va quệt với xe ngược chiều hoặc người, phương tiện từ trong rạp đi ra”.
Trước đó, ngày 23/11, trong đám cưới ở Bắc Ninh, vì mải lao theo bó hoa cưới, một cô gái suýt bị xe container tông trúng.
Năm 2015, một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra trên đường Lê Thị Hoa, hướng từ Khu công nghiệp Sóng thần về tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu (TP.HCM). Vì rạp đám cưới dựng chiếm 2 phần 3 lòng đường, tài xế phải cho xe lách qua để tránh, đã tông vào người đi đường khiến một người chết, năm người khác bị thương.
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
- Công an vào cuộc vụ hình ảnh HH Kỳ Duyên bị lợi dụng quảng cáo sex
- Chùm ảnh cuộc sống yên bình của vùng quê Hải Hậu
- Ngỡ ngàng những con đường hoa rực rỡ làng quê Nam Định
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Ảnh cưới đẹp như mơ của cô dâu được đón bằng dàn xe Roll – Royce ở Nam Định
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
-
Thành phố Nam Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Nam đồng bằng sông Hồng
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
-
Lời khai chấn động của người mẹ trẻ nghi ném bé sơ sinh xuống đất tử vong ở CC Linh Đàm
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Giải oan cho 11 người con nghi bỏ rơi mẹ già nằm liệt giường ở Nam Định
-
Củ chuối, những món ngon
-
Lịch trình cho hai ngày xả hơi ở Hải Hậu – Nam Định
-
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Tự tin tham dự cuộc thi tiếng hát nhờ… khản tiếng
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi