Theo thông tin từ anh Lê Thành Trung (Chủ nhiệm Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội), anh và các thành viên của câu lạc bộ đã nhận thi thể của bé sơ sinh trong vụ việc nữ sinh ném con ở Linh Đàm từ Trung tâm pháp y để lo chôn cất.
Theo anh Lê Thành Trung, ngày 20.10, người thân của nữ sinh trong vụ việc ném con ở chung cư Linh Đàm đã có mặt tại Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế Hà Nội) làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé.
Sau khi làm thủ tục với Trung tâm Pháp y, gia đình đã bàn giao lại thi thể cháu bé cho Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội do anh Trung làm chủ nhiệm để nhờ chôn cất.
“Việc bé sơ sinh được Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội đưa về chôn cất là do bố mẹ nữ sinh Đ.T.V.A nhờ.
Theo dự kiến, thi thể cháu sẽ được bảo quản đến cuối tháng 10 và được chôn cùng với 400 thai nhi xấu số khác tại Nam Định” – anh Trung cho biết.
Cũng theo anh Lê Thành Trung, gia đình của nữ sinh hiện cũng rất buồn bã, đau khổ nên mong dư luận không nên chỉ trích nữ sinh và gia đình.
Nhiều năm qua, anh Lê Thành Trung và các thành viên trong câu lạc bộ đã âm thầm nhặt xác thai nhi bị từ chối sự sống từ trong bụng mẹ để đưa về bảo quản, chôn cất.
Chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng, thậm chí ám ảnh, anh Trung cho rằng Việt Nam cần phải có những biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là với các bạn trẻ trong vấn đề quan hệ tình dục an toàn. Điều này giúp giảm thiểu tỉ lệ nạo phá thai, hạn chế được việc những đứa trẻ bị vứt ra đường từ khi còn trứng nước, hay câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở chung cư Linh Đàm, Hà Nội.
Trước đó, vụ việc một trẻ sơ sinh bị ném từ tầng 31 chung cư ở Linh Đàm xuống đất tối 18.10 gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác định được nữ sinh viên Đ.T.V.A (21 tuổi) có nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.
Theo lời khai ban đầu của Đ.T.V.A tại cơ quan công an, sáng 18.10, V.A. đến căn hộ bạn trai (là người yêu được hơn 1 tuần) đang ở trên tầng 31 tòa nhà HH2 khu đô thị Linh Đàm chơi và có biểu hiện đau bụng sắp sinh.
Đến khoảng 20h cùng ngày, V.A vào nhà vệ sinh để đẻ nhưng khi thấy con chào đời không thở, không khóc nên cô đã cho vào túi nilon thả xuống dưới đất qua cửa sổ nhà vệ sinh của căn hộ trên tầng 31.
Tại cơ quan điều tra, bạn trai của nữ sinh khai nhận mới yêu Đ.T.V.A được 1 tuần và không hề biết bạn gái có thai. Nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình bị béo bụng.
Theo (laodong.vn)
- Bánh khúc Thành Nam
- Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
- Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả
- Nhà máy dệt Nam Định xưa
- Nữ 9x Nam Định được khen xinh như hotgirl sau phẫu thuật thẩm mỹ
- Nam Định: Choáng với khối tài sản “khủng” nổi tiếng nhất đất Bắc của danh hài Vượng Râu
- Cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ trong đám cưới khủng ở Nam Định: ‘Chồng cực chiều và yêu mình’
- Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
- Nam Định: Nguyên nhân nào dẫn đến vụ ‘cố ý gây thương tích’ ở Mỹ Xá?
- Lời khai nhóm côn đồ chém chết bố đang chở con 20 tháng tuổi
- Nhiều ngôi làng ở Nam Định chìm trong nước lũ
- Thông tin sốc vụ phát hiện bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác ở Thanh Hóa
- Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát đều phải chịu trách nhiệm
- Vụ án mạng tại Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
- Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
- Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
- Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
- Nộm rau câu Nam Định
- Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP