Vài ngày nay, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Hải Phòng đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc một con rồng màu đỏ đã bay từ Nam Định về Hải Phòng để… tìm mộ.
Đoạn thông tin được lan truyền có nội dung:“Từ Phủ Dầy (Nam Định), cụ Rồng đã bay 93 km để đi tìm mộ của Quỳnh Hoa Công Chúa. Ngôi mộ được một gia đình đào ao tìm được hài cốt của Quỳnh Hoa Công Chúa và xây đắp cẩn thận. Cụ đã bay 93 km về đây để được nhìn thấy ngôi mộ ngự tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Mọi người chia sẻ để cụ rồng đón được công chúa về Phủ Dầy nhé”.
Ngoài ra, còn có thông tin, một gia đình có con gái mất tích lâu năm đã đến Phủ Dầy làm lễ thả rồng để tìm con.
Thông tin được chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều. Có người không tin, cho rằng đây là trò mê tín. Có người thì tò mò rủ nhau về xã Kiến Quốc để xem.

Hình ảnh con rồng giấy hạ xuống mộ được người dân chụp lại
Sau đó có nhiều lời đồn đoán khác nhau lan truyền trong người dân địa phương và mạng xã hội.
“Chúng tôi đã giao Công an xã Kiến Quốc vào cuộc xác minh. Những thông tin trên mạng là không chính xác, gây hoang mang dư luận. Chúng tôi sẽ cùng gia đình người nhặt được con rồng mô hình đốt đi”, ông Lập cho biết.
Về ngôi mộ mà con rồng mô hình bay vào, ông Lập cho biết cách đây vài năm, người dân phát hiện 1 bộ hài cốt dưới ruộng nên đã xây mộ và an táng bộ hài cốt đó.
Trong khi đó, ông Trần Văn Cường, một thủ nhang ở Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), cho biết con rồng đỏ kể trên là một trong 3 con rồng mô hình làm bằng xốp (được gọi là cụ rồng với các màu đỏ, vàng, trắng) được Phủ Dầy thả lên trời ngày 21.4, trong lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ trong cung cấm lên chùa.
Ông Cường cho biết thêm, sau khi được thả, 2 “cụ rồng” còn lại đã bay về quận Kiến An (Hải Phòng) và tỉnh Thái Bình. Chứ hoàn toàn không có chuyện “rồng tìm mộ” nào cả.
Theo (thanhnien.vn)
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Nữ CĐV quê Nam Định trên sân Hàng Đẫy được tìm kiếm: Mình thích xem bóng đá từ nhỏ
- Khiếp đảm với chồng bát đũa trong 6 ngày Tết về nhà chồng
- Nhiều bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu được công bố
- Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
- Muối – ‘vàng trắng’ của người dân Bạch Long, Nam Định
- Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật
-
Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng
-
Thành viên nhóm phượt thủ chặn ngã tư đường ở Nam Định lên tiếng
-
Đoàn xe SH trai xinh gái đẹp ‘đầu trần’ đi bê tráp bị CSGT thổi phạt
-
Nam Định: Các công trình thủy lợi sẵn sàng lấy nước đổ ải
-
Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
-
Công ty CP Sông Đà 11 nói gì về việc trộn đất vào bê tông cột điện cao thế?
-
Chùm ảnh: “Úp chậu” nướng cá ngày Tết ở Nam Định
-
Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
-
Nam Định của tôi…
-
Ý Yên: Huyện chấp thuận để xã bán đất trái thẩm quyền, dân không được cấp sổ đỏ
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
-
Toàn cảnh vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
-
Hành trình đến với lòng dân