Đêm 16/12, thông tin về bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ rơi ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Cụ thể, người đăng tải thông tin trên cho biết, “Cháu bé bị lạc từ chiều hôm nay (16/12 – pv) đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận, hỏi cháu không nhớ gì có cầm một cái điện thoại nhưng không có sim và cháu đang ở tại Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ…”.
Trước sự việc trên, sáng ngày 17/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận, có sự việc cháu bé bị lạc gia đình và cho biết, đến thời điểm 10 giờ sáng nay, người thân của bé trai vẫn chưa đến nhận cháu.“Hiện chúng tôi đang giao cháu cho một cán bộ y tế phường chăm sóc. Trong khi đó, lãnh đạo Công an phường Quảng An cho biết, đơn vị này cũng chưa nhận được đơn trình báo nào của người dân về sự việc nêu trên”, lãnh đạo phường sở tại cho hay.
Nói về cháu bé, một bảo vệ ở Phủ Tây Hồ cho biết, khoảng 15h ngày 16/12, có 3 cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, trong lúc đi lễ đã trông thấy bé trai đang ngơ ngác đứng ở sân Phủ tìm mẹ. Sau đó những người này đã đưa cháu bé vào Ban Quản lý di tích. Chị Hoàng Thuỷ Linh – Cán bộ phụ trách công tác Lao động – Thương binh và xã hội phường Quảng An cho biết: “Sau khi nhận tin báo từ Ban Quản lý di tích, cán bộ phường đã tới Phủ Tây Hồ trích xuất camera thì phát hiện bé trai đi cùng một người phụ nữ đến Phủ, trên tay có xách túi nilon có 2 cái bánh mì. Thời gian trên camera ghi lại là 15h20.Sự việc đã được UBND phường thông báo trên loa truyền thanh và gọi điện cho các phường xung quanh để tìm người thân cho cháu. Đến hơn 20h, không có ai đến nhận nên chúng tôi đã tạm giao cháu cho một cán bộ y tế phường chăm sóc”, chị Linh nói.
Cùng ngày, chúng tôi cũng đã đến nhà cán bộ y tế phường Quảng An để ghi nhận tình hình, được biết cháu bé được chăm sóc chu đáo. Bé trai rất khôi ngô, khỏe mạnh và khá nghịch, không có biểu hiện lạ nhà khóc lóc.Trả lời một số câu hỏi của chúng tôi, cháu bé giọng nói rất khó hiểu và chỉ rõ từ “An” và khi hỏi tên mẹ, cháu cũng nói là “An” hoặc “Anh”. Đặc biệt bé không nhận thức được mình quê ở đâu, nhà ở phố nào.
Cán bộ phường Quảng An, UBND phường cho biết, phía chính quyền sẽ gửi cháu ở gia đình chị khoảng một tuần, nếu không có ai đến nhận sẽ bàn giao cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố. Hiện tại cũng có một số người biết tin đã gọi điện liên hệ xin cháu về nuôi.MINH NGỌC, THEO HELINO
- Nhớ Thành Nam
- Ai Về Nam Định Quê Tôi
- Các cậu ấm nhà đại gia chật vật gia tăng tài sản
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- Môtô 3 bánh tiền tỷ Can-am làm xe ba gác tại Nam Định
- Nam Định: địa điểm check in tuyệt vời không thể bỏ qua cho các bạn trẻ vui xuân đầu năm mới
- Nam Định: Vườn chim gáy giữa thôn quê, thú chơi tao nhã lại có tiền đều như ‘vắt chanh’
- Nam Định: Từ chối tình cảm trai làng, cô gái trẻ bị sát hại trước ngày cưới
- Huyện Vụ Bản: Cần sớm xem xét giải quyết cấp sổ đỏ cho gia đình thương binh nặng
- Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
- Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định
- Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn?
- Mật lệnh phá án và phi vụ săn bắt giang hồ kinh điển tại Nam Định
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
- Bệnh nhân tố suýt “mù mắt” sau phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng
- Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
- Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
- Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
- Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần
- Phát hiện thiết bị lạ có nhãn “made in China” giấu trong mũ trẻ em
- Bất ngờ với số lượng lợn chết do dịch lở mồm long móng ở Nam Định