Bé trai có cân nặng 6,1kg khi lọt lòng giờ đã cao 90cm, chạy nhảy, nói nhiều và khá nghịch so với các bạn cùng trang lứa.

Hình ảnh bé Quang có cân nặng 6,1kg khi mới lọt lòng.
Mẹ “sốc” khi thấy con có cân nặng 6,1kg
Cách đây gần 2 năm, vợ chồng anh Trần Tất Tuyên (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thoa (32 tuổi) ở làng Đông Thượng, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hạ sinh bé trai có cân nặng 6,1kg tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Sau đó, hình ảnh bé trai có khuôn mặt dễ thương, đáng yêu được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về gặp gia đình bé trai có cân nặng “khổng lồ” ở Nam Định. Hiện tại, bé Trần Tất Quang đã được gần 2 tuổi, cân nặng 14,5kg, cao khoảng 90cm. Hàng ngày, Quang chạy nhảy khắp nhà và luôn miệng gọi “bố Tuyên, mẹ Thoa”.
Chị Nguyễn Thị Thoa (mẹ của bé Quang) cho hay, gia đình chị mới cho Quang đi nhà trẻ được khoảng 1 tuần nay. “Đến lớp, cháu Quang khá ngoan và nghe lời cô giáo. Sau giờ lên lớp, bố mẹ lại thay nhau trông nom cháu. Tuy nhiên, cháu khá nghịch, nói nhiều và hay đòi ăn kẹo”, chị Thoa nói.

Hiện tại, bé Quang đã được 2 tuổi, cân nặng 14,5kg, cao khoảng 90cm
“So với các đứa trẻ sinh cùng thời điểm thì hiện tại chiều cao của Quang cao hơn khoảng vài chục phân và cân nặng cũng nhỉnh hơn khoảng 2-3kg”, chị Thoa nói.
Anh Trần Tất Tuyên (bố của Quang) kể thêm, gia đình anh có hai người con. Trước Quang là chị gái Trần Mai Anh, hiện đang học lớp 5.

Bé Quang cùng gia đình xem lại ảnh của Quang lúc mới sinh
Tăng cân ít khi mang thai con thứ 2
Chị Thoa kể, hai vợ chồng anh chị đều sinh ra trong một gia đình thuần nông. Hiện tại, chồng chị làm công chức tại xã Trung Đông, còn chị ở nhà làm công việc may rèm mành. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng đủ nuôi hai con ăn học.

Khoảnh khắc bé Quang cầm micro khi cả nhà đang hát
“Thêm cái khác biệt nữa là trước lúc sinh con gái đầu lòng tôi tăng thêm 28kg. Nhưng khi mang thai cháu Quang tôi chỉ tăng thêm có 18kg. Đến lúc sinh Quang, ai cũng bất ngờ về cân nặng của cháu”, chị Thoa nói.

Hình ảnh bé Quang khi được 18 tháng tuổi
Theo chị Thoa, hiện tại, gia đình chị đang có cuộc sống hạnh phúc. Trước mắt, vợ chồng chị sẽ tập trung vào việc nuôi dạy con cho tốt. Sau đó, khi kinh tế ổn định mới nghĩ đến chuyện có tiếp tục sinh con thứ 3 hay không.
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trở thành thủ khoa đầu tiên ngành Công trình
- Ảnh cưới đẹp như mơ của cô dâu được đón bằng dàn xe Roll – Royce ở Nam Định
- Nam Định: Hai cây sanh cổ được ‘ngã giá’ bằng cả con đường
- “Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Làng nghề truyền thống đẹp như thơ, như họa tại Nam Định

-
Dàn siêu xe đón dâu cực khủng tại Nam Định
-
Bão số 7 “nuốt” áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp mưa to
-
Các làng nghề ở Nam Định
-
Liều lĩnh trộm ô tô BMW ở Hà Tĩnh, mang ra Nam Định bán
-
Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
-
Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
-
Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch
-
Bão số 13 giật cấp 10 chính thức hoành hành trên Biển Đông
-
Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
-
Dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang sau 10 năm thi công
-
Nhân viên văn phòng tấp nập đến đền Trần trước giờ khai ấn
