Nam thanh niên sẵn sàng “bỏ mặc” rạp cưới để xin ấn đền Trần.

Ngay sau khi xin được ấn đền Trần, nhiều người quay trở lại khu vực lễ để cúng bái
Sau khi nhà đền dâng sớ Khai ấn, 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành được mời vào nội cung chứng kiến nghi lễ đóng dấu Khai ấn.
Đồng hồ điểm 23h55′ cùng ngày, đền Trần được mở cửa để nhân dân và du khách vào đi lễ đầu năm.
Trống đền điểm canh vào lúc 5h rạng sáng 2/3 (tức 15 tháng Giêng), đền Trần bắt đầu phát ấn. Hàng nghìn người đứng xếp hàng để “xin” ấn khi trên tay luôn cầm sẵn tiền để đưa cho người phát ấn. Tình trạng chen lấn diễn ra nhưng không có cảnh tranh cướp như mọi năm. Nhiều người đứng chờ trong thời gian lâu nên tỏ ra khá mệt mỏi, trong số đó có những người bị ngất tạm thời.
Nam thanh niên tên Thắng, sinh năm 1994, đến từ Hưng Yên cho biết, anh sang đền Trần từ chiều tối 1/3 để tận tay mua ấn mang về. “Mai tôi tổ chức lễ cưới, ở nhà đã dựng rạp rồi nhưng đêm nay tôi vẫn quyết định đi về đền Trần để xin ấn mong may mắn đến với bản thân, gia đình”, anh Thắng nói.
Hàng nghìn người đứng chen nhau để chở xin ấn. Mặc dù năm nay Ban tổ chức lễ hội đền Trần đã bố trí 3 điểm phát ấn nhưng vẫn xảy ra tình trạng “nghẹt thở”
Nhiều khuôn mặt mệt mỏi khi thức trọn đêm khuya để đến đúng 5h sáng xếp hàng xin ấn
Hai bố con mệt mỏi và tạm chợp mắt ngay trong lúc xếp hàng chờ ấn
Những tệp ấn đầu tiên được bày ra để chờ phát
Mặc dù quy định phát ấn không mất tiền nhưng nhiều người khi lấy được ấn vẫn đưa tiền tùy theo nhiều mệnh giá với tinh thần “công đức”
Chiếc ấn đền Trần đầu tiên được phát ra. Để có được ấn phải đánh đổi bằng sự mệt mỏi, mồ hôi và một ngày làm, một giấc ngủ dài
Ngay sau khi lấy được ấn, người dân được mở “đường máu” để thoát hiểm khỏi đám đông
Niềm vui của một bạn trẻ nhận được ấn đền Trần
Cụ ông này ở Thái Bình, một mình đi xe máy sang đền Trần lúc 2h sáng và chờ ở nơi phát ấn đến gần 5h thì sức khoẻ yếu rồi bị lả đi. May mắn được lực lượng chức năng đưa ra ngoài ngồi nghỉ chờ. Khi ấn được phát, những người phía trước đã lấy ấn giúp ông.
Nam thanh niên tên Thắng, sinh năm 1994, đến từ Hưng Yên cho biết, anh sang đền Trần từ chiều tối 1/3 để tận tay mua ấn mang về. “Mai tôi tổ chức lễ cưới, ở nhà đã dựng rạp rồi nhưng đêm nay tôi vẫn quyết định đi về đền Trần để xin ấn mong may mắn đến với bản thân, gia đình”, anh Thắng nói.
Những người lấy được ấn lập tức xếp gấp cẩn thận để ra về

Hữu Tuấn – Yến Chi – Xuân Đoà
( baogiaothong.vn)
- Nam Định: Bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát văn
- Hai câu chuyện ở vùng đất học nổi tiếng Nam Định
- Bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh tại một số giáo xứ Nam Định
- Những gánh hàng hoa đặc biệt ở đất Thành Nam
- Xúc động câu chuyện cặp đôi câm điếc, xinh đẹp may mắn nhất trần đời
- Cuộc sống như trong mơ sau 2 năm lột xác của cô gái Nam Định
- Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển

-
13 nhà thờ đẹp ở Nam Định
-
Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
-
Đình làng Quân Lợi xã Giao Tân Giao Thủy
-
Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)
-
Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
-
Nam Định: Xe máy mất lái khi đi tốc độ cao, 2 người thương vong
-
Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
-
Nam Định: đi đám cưới, mãn nhãn ngắm Rolls-Royce Phantom 35 tỷ
-
Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
-
Mang súng tự chế rủ bạn tới hiệu cắt tóc nổ súng ‘dằn mặt’ tình địch
-
Nam Định hướng đến Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2017
-
Vụ nhân viên quán karaoke bị đâm tử vong ở Nam Định: Gia cảnh nạn nhân éo le, còn nuôi mẹ già, con nhỏ
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Nam Định: Mong người dân không quay lưng với thịt lợn
