Trong trận đấu muộn vòng 11 V.League 2018 tối nay, đội cuối bảng Nam Định đã có 90 phút thi đấu kiên cường để chia điểm với đội khách FLC Thanh Hóa…
Xét về mọi mặt, FLC Thanh Hóa đều nhỉnh hơn rất nhiều so với Nam Định.
Từ đầu mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh đã không tiếc tiền bổ sung lực lượng cả nội và ngoại binh hướng tới tham vọng V.League 2018.
Trong khi đó, với “cây nhà lá vườn”, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không có gì khác là… trụ hạng!

Nhận được sự động viên của đông đảo CĐV nhà, Nam Định FC đã có 90 phút chơi cực hay trước đội khách FLC Thanh Hóa tối nay. Ảnh: VPF
Còn Nam Định cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi thường trực ở đáy bảng với 5 điểm/10 trận (1 thắng, 2 hòa, 7 thua).
Có thể cảm nhận rõ khát khao giành đủ 3 điểm của cả Nam Định và FLC Thanh Hóa trong cuộc đọ sức chiều nay.
FLC Thanh Hóa chủ động nhập cuộc tấn công dồn ép, trong khi Nam Định vẫn trung thành lối chơi phòng ngự-phản công với niềm tim vào mũi nhọn Henry ở vị trí mũi nhọn.
Việc HLV Văn Sỹ quyết định trao băng đội trưởng cho ngoại binh người Trinidad & Tobago này sau khi chia tay chân sút Benjamin cũng nhằm khích lệ tinh thần, sự tự tin cho anh.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò đã nhận kết quả hòa đầy tiếc nuối khi phung phí nhiều cơ hội cuối trận gặp FLC Thanh Hóa. Ảnh: VPF
Nhỉnh hơn về thế trận, phút 25, FLC Thanh Hóa đã cụ thể hóa được ưu thế với bàn mở tỷ số từ chấm 11m của Omar.
Trước đó, Hữu Quý (số 5-Nam Định) đã phạm lỗi với Xuân Cường (số 21 – FLC Thanh Hóa) trong vòng cấm và trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã thổi phạt đền đội chủ nhà.
Ở thế khó, Nam Định vẫn kiên trim chắt chiu từng đường lên bóng của mình và đã tìm được bàn gỡ phút 36.
Từ quả phạt bên cánh phải, Sỹ Minh treo bóng đẹp vào vòng cấm cho Đức Nam (số 27) đánh đầu hạ gục thủ môn Thanh Thắng gỡ hòa 1-1.
Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra khá hấp dẫn với những pha “ăn miếng trả miếng” về cả 2 phần sân.
Đáng tiếc là hoặc Omar (FLC Thanh Hóa) dứt điểm thiếu chính xác, hoặc Henry (Nam Định) vẫn tỏ ra quá nôn nóng, ,đá bóng… lên trời.
Pha bóng đẹp mắt xuất hiện ở phút 82 khi Hạ Long (số 35 – Nam Định) sút xa đầy quyết đoán từ cự ly khoảng 30m buộc thủ môn Thanh Thắng phải bay người cứu thua.
Phút 87, Anh Quốc (số 20-Nam Định) “vẽ” lên một đường cong ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc hỏng ăn.
Phút 89, đến lượt Sỹ Minh dứt điểm khá ẩu từ đường chuyền ra thuận lợi của Henry, khép lại trận hòa chung cuộc 1-1 giữa 2 đội.
Với 6 điểm/11 trận, Nam Định vẫn đứng cuối bảng nhưng chỉ còn kém đội xếp ngay trên là Sài Gòn FC (đã thua đội khách Hải Phòng 0-1 chiều nay) đúng 1 điểm.
Còn FLC Thanh Hóa (13 điểm) vẫn xếp ở nửa dưới bảng tổng sắp trong những ánh mắt thất vọng của CĐV nhà.

Văn Thành ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng thuyết phục của Hà Nội FC trước S.Khánh Hòa tối nay. Ảnh: Vietnamnet
Những người lập công trong cho đội bóng Thủ đô là Văn Thành, Văn Đại, Văn Hậu, Quang Hải,
Hiện Hà Nội FC đã bỏ cách đội xếp thứ 2 là Than Quảng Ninh (đã hòa đội khách B.Bình Dương 1-1 chiều nay) tới 8 điểm và đã chính thức vô địch lượt đi sớm 2 lượt trận.
Theo dân việt
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
-
Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
-
Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
-
Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
-
Hung thủ ra đâm em ruột tử vong ở Nam Định hay uống rượu, chửi bới vợ con
-
Lễ rước nước, tế cá tại hội đền Trần Nam Định 2017
-
Dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang sau 10 năm thi công
-
Thành Nam quê Tôi
-
Nam Định: Côn đồ dùng súng bắn trọng thương tài xế và phụ xe khách
-
Đình chỉ lái xe 80A đâm người đàn ông quê Nam Định rồi bỏ chạy
-
10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
-
Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng