Nắng lên, nắng lên đi, cho hoa gạo quê tôi rực rỡ. Cho thắm vườn Cửa Đông, cho hoa chào đón xuân về…
Hai câu hát đầu tiên trong bài “Mùa xuân trên thành phố Dệt” của nhạc sĩ Trần Chung, nhạc hiệu của Đài phát thanh Thành phố Nam Định – ca khúc được nhiều thế hệ người Thành Nam nhớ đến, đặc biệt là mỗi độ xuân về. Tháng 3, đó cũng chính là lúc hoa gạo nở – loài hoa đỏ cháy rực như biểu tượng cho sự hiên ngang và ý chí quật cường của người Nam Định.
Ngọc Vũ – Tintucnamdinh.vn
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Giao Thủy Nam Định
- Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- 9 màn tỏ tình được dân mạng quan tâm
- Hải Hậu: Đào tiên dáng long giá hơn 2 cây vàng chủ vẫn chưa gật đầu
- Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
- Nam Định: Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân
- Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
- Trẻ bị lạc đêm Giáng sinh được Công an phường chăm sóc, giúp về với gia đình
- Clip: Mải đuổi theo quả bóng, cậu bé suýt bị xe buýt tông trúng
- Xuất hiện ổ dịch, Nam Định tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trong trường học
- Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
- Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
- Huyện Nam Trực, Nam Định: Dân kêu cứu vì xưởng nấu dầu thải gây ô nhiễm
- Bé gái bị bỏ rơi ở Nam Định: ‘Phải có lý do rất đặc biệt mới bỏ con’
- Nổ bình gas, 3 người thương vong
- Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
- Giao Thủy: Kịp thời Cứu 3 ngư dân trên tàu gặp nạn khi bão về
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
- Tai nạn rình rập tại 271 đường ngang dân sinh ở Nam Định
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy