Vay 225 triệu đồng chơi cá độ bóng đã nhưng thua hết, nam thanh niên bị chủ nợ bắt cóc, ép gọi cho người chuẩn bị 1 tỷ đồng để chuộc người.

Các bị cáo tại tòa.
Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Khôi (SN 1978, ở Quận 4, TP.HCM) án 11 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh, các bị cáo Trương Công Khanh (SN 1982, ở Quận 7, TP.HCM) Trần Văn Thặng (SN 1989, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Nguyễn Hùng Anh (SN 1995, ở Cầu Giấy, Hà Nội) nhận mức án từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù.
Theo truy tố, tháng 11/2019, Đặng Văn Bách (SN 1987, quê Thái Bình) từ Hà Nội vào TP.HCM chơi và nhờ Khôi lấy giúp tài khoản chơi cá độ bóng đá có hạn mức vay 225 triệu đồng.
Bách chơi hết số tiền này rồi ra Hà Nội nhưng xin Khôi cho khất nợ thêm vài tháng. Khôi không chấp nhận và sau đó đi cùng 3 bị cáo còn lại truy tìm Bách.
Sáng 19/12/2019, nhóm này thấy Bách ở gần bến xe Mỹ Đình nên lôi Bách lên ôtô chở về Nam Định. Nạn nhân chống cự liền bị Khôi túm tóc kéo đi, Khanh lấy gạch đập vào lưng.
Trên đường đi, Khôi tiếp tục cho đàn em đánh đập Bách, bắt người này trả 1 tỷ đồng. Bách hỏi tại sao lại lấy nhiều như vậy và được Khôi khẳng định số này bao gồm cả tiền phạt. Các bị cáo ép nạn nhân gọi điện cho vợ và bố đẻ đi vay tiền hoặc cầm cố nhà cửa lấy tiền chuộc.
Khi đến công viên hồ truyền thống ở Nam Định, Khôi bắt Bách viết giấy vay nợ 1 tỷ đồng, giấy mượn ôtô để làm bằng chứng và gọi điện về cho gia đình thu xếp tiền.
Phát hiện chồng bị bắt cóc, vợ Bách đến công an trình báo. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm Khôi đang đưa Bách đến ăn tại một nhà hàng ở Nam Định và đã bị cảnh sát bắt giữ.
Quá trình xử lý vụ án, cơ quan tố tụng nhiều lần triệu tập Bách nhưng người này đã đi khỏi nơi cư trú nên không thể giải quyết phần trách nhiệm dân sự và cũng không thể xử lý hành vi đánh bạc.
- Hoa gạo Thành Nam
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Nam Đinh: “Phát hờn” với cây khế cổ thụ giá gần nửa tỷ
- Cô gái “vàng” vật lý đưa phở Nam Định vào bài luận MIT như thế nào?
- Làng đại gia và nghề đồng nát quý tộc ở Nam Định
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí

-
Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
Vụ đâm bạn nhậu tử vong ở Nam Định: “Chú cháu anh ấy thân nhau lắm”
-
Nam Định: Nguyên nhân nào dẫn đến vụ ‘cố ý gây thương tích’ ở Mỹ Xá?
-
Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
-
Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Sống cạnh bãi rác, hàng ngàn hộ dân ở Nam Định kêu cứu
-
Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
-
Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
-
Dịch vụ hóa đơn điện tử được triển khai mạnh tại Nam Định
-
Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
