Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook được cho là của nam thanh niên trốn cách ly tại Khánh Hoà, liên tục để lại nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc. Cô gái người yêu của nam thanh niên cũng bị réo tên liên tục.
Mới đây, sự việc một nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở Khánh Hoà để đi gặp người yêu, còn nói với bác sĩ sẽ không quay đã lại nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Nam thanh niên trong sự việc nêu trên được xác định tên Ngô Trường Sinh (29 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk).
Ngay sau khi thông tin Sinh trốn khỏi khu cách ly được đăng tải trên báo chí, cộng đồng mạng đã rất nhanh chóng tìm ra được tài khoản Facebook được cho là của thanh niên này. Dưới các bài đăng của Sinh, mọi người liên tục để lại biểu tượng phẫn nộ kèm bình luận chỉ trích thậm tệ.
Tất cả đều cho rằng hành động của Sinh là hết sức thiếu trách nhiệm và liều lĩnh. Việc làm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho chính Sinh mà còn ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng, là hành vi làm trái với quy định phòng chống dịch của nhà nước.
Đồng thời, rất nhiều người đã bình luận yêu cầu nam thanh niên này nhanh chóng quay trở lại khu cách ly hoặc liên hệ với cơ quan y tế ngay nơi mình đang ở để được hướng dẫn đúng cách. Thậm chí, cô gái người yêu của Sinh cũng bị dân mạng liên tục réo tên để… cô này nhắc nhở Sinh chấp hành quy định.
Một số bình luận từ cộng đồng mạng:
– “Chẳng hiểu nghĩ gì luôn, chị người yêu chắc đang xấu hổ lắm chứ chẳng vui mừng gì”.
– “Lớn rồi mà hành động không biết suy nghĩ gì hết trơn”.
– “Tôi đến chịu luôn đấy. Mong các cán bộ tìm được tên này rồi xử phạt thật nặng vào”.
– “Chị người yêu khuyên ảnh về đi chị. Chứ làm thế này mất mặt quá”.
Ngô Trường Sinh là tài xế tại xã Mỏ Vàng, Văn Yên, Yên Bái. Anh ta từ Yên Bái xuống Nội Bài (Hà Nội) để bay đi Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 9h30 ngày 30/1, do có dấu hiệu đau họng nên được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.
Tại đây, Sinh đã bỏ trốn khỏi khu cách ly trong khi chờ làm các xét nghiệm SARS-CoV-2. Các bác sĩ đã gọi vào số điện thoại của bệnh nhân thì nhận được câu trả lời sẽ không quay lại bệnh viện.
Không những thế, khi cán bộ huyện Krông Bông, Đắk Lắk (địa phương nhà Sinh) gọi điện thoại, Sinh nói đã bắt xe đi Bình Thuận thăm người yêu chứ không về huyện Krông Bông.
- Cô giáo trẻ Nam Định vay tiền giúp người yêu thẩm mỹ đổi đời
- Bí mật từ những “thợ săn học bổng” du học
- Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
- Chùm ảnh : Màu sắc của sự sống
- Thiếu nữ Nam Định “gây thương nhớ” với nụ cười toả nắng
- Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
- Nam Định: địa điểm check in tuyệt vời không thể bỏ qua cho các bạn trẻ vui xuân đầu năm mới
- Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
- Nam Định: Xe tải mất lái tông vào xe đầu kéo, 1 người tử vong
- SỨC HÚT CHƯA TỪNG CÓ TỪ SỰ KIỆN RA MẮT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ MỞ BÁN TÒA 25T NAM ĐỊNH TOWER
- Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
- Liên minh ma túy xuyên quốc gia thoát 3 án tử
- Nam Định: Hồi sinh bệnh viện “ngủ quên” cả thập kỷ
- Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
- Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
- Huyện Hải Hậu: Dấu ấn 30 năm đổi mới
- Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
- Đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa lễ hội
- Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Phở Ngon Nam Định
- Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
- Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng