Chiều 2/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết sức khỏe của 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi có sự chuyển biến tích cực, hiện cả 2 đã không còn sốt, đặc biệt tinh thần rất vui vẻ khi nhìn thấy các y bác sĩ và bố mẹ.
Sau 18 ngày tiến hành ca đại phẫu tách rời, 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi đã kiên cường vượt qua rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, sau khi cai máy thở, 2 chị em đã không còn sốt, hoàn toàn hít thở bình thường, hợp tác tốt với các bác sĩ trong việc tập vật lý trị liệu.

Hiện 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi đã hết sốt (Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố).
Đặc biệt, các vết thương ở phần bụng, hông của Diệu Nhi đã khá khô ráo, kết quả cấy vi sinh đều âm tính. Được bố mẹ vào thăm, 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi có sự tương tác tốt với bố mẹ, 2 con nhoẻn miệng cười thật tươi, nũng nịu khi gặp lại người thân của mình. Cả 2 con cũng cầm uống hết bình sữa.
Mẹ của 2 bé tâm sự: “Hôm nay vào thăm 2 cục cưng, vui lắm, lúc đầu chị Dâu (Trúc Nhi) ngủ gọi không thèm dậy, sau thấy ba mẹ lại mếu xíu xíu. Còn em Táo (Diệu Nhi) thì mở mắt cái cười toét miệng ra vui vẻ chơi với ba. Nay Táo được 5 cây răng rồi nha, chị Dâu có 1 cây hà”.

Những hình ảnh vô cùng đáng yêu của 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi (Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố).
Nhìn thấy hình ảnh chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi ngày một vui vẻ, sức khỏe cải thiện tốt, chơi đùa bên cạnh bố mẹ và các y bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho 2 con gặp nhiều may mắn trên chặng hành trình phía trước.
Như trước đó chúng tôi đã thông tin, Trúc Nhi – Diệu Nhi sinh ngày 6/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, là hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt.

Sức khỏe của 2 bé đang tiến triển rất tốt – Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố.
Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi – Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm 15/7 trong cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình.
Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi. Mọi người luôn ở bên để cổ vũ, động viên 2 thiên thần nhỏ trên hành trình tìm lại cho bản thân mình một cơ thể nguyên vẹn.
- Nam Định: Tự đặt tên di tích, cơ quan quản lý “bó tay”?
- Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
- Nam Định: Thợ chụp ảnh đắt khách trong mùa cưới
- Nam Định: Nhộn nhịp chợ hoa đêm giữa lòng thành phố
- Mãn nhãn với vườn quất tiền tỷ ở ‘thủ phủ’ cây cảnh miền Bắc
- Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
- Kỳ Duyên lần đầu tung ảnh nội y khoe vẻ đầy đặn sau “nâng cấp”

-
Nam Định: Đường ngừng thi công giữa chừng, dân thấp thỏm lo tai nạn
-
Sắp có cao tốc 12.500 tỷ qua Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định
-
Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)
-
Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
-
Tóm gọn “ông trùm” giấu ma túy trong vườn
-
Kẻ giết người tìm lối về trong trang sách hướng thiện
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
-
CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ thanh niên quê Nam Định
-
Hồ sơ chính sách giả: Tố cáo quyết liệt – Trả lời qua loa
-
Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
-
Sự thật về vụ “bạo hành trẻ em” ở chung cư 4S của cặp vợ chồng quê Nam Định
-
Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
