Hành trình “hồi sinh” của trung vệ người Nam Định

Hành trình “hồi sinh” của trung vệ Lâm Anh Quang

Trong số 23 gương mặt HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam cho trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, cái tên Lâm Anh Quang là nhân vật đáng chú ý trong lần đầu góp mặt. Trung vệ quê Nam Định đã “hồi sinh” sau những biến cố trên sân bóng và trong cuộc đời.

Lâm Anh Quang và 8 năm thăng trầm

Lâm Anh Quang là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Năm 18 tuổi, anh lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi V.League trong màu áo Nam Định. Năm 2010, Quang là một trong những cầu thủ ấn tượng ở sân chơi V.League khi mới 19 tuổi. Thế nhưng, sự nghiệp của Quang cũng bị lạc trôi theo chấn thương và những cú rớt hạng liên tiếp của Nam Định.

Năm 2009, Quang từng gặp chấn thương viêm gân khi còn khoác áo U19 Việt Nam. Nhưng do chủ quan, anh không điều trị dứt điểm nên chỉ uống thuốc và chườm đá. Trong những năm đầu chỉ 1 tuần là đỡ, nhưng đến các năm sau, không có thuốc thì Quang không thể thi đấu.

Năm 2011, khi cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26, chấn thương khiến Quang phải sống chung với thuốc và chuyển sang mãn tính. Sau đó, Anh Quang được đưa lên Nhổn để chữa trị, nhưng chỉ 2 tháng thấy chấn thương thuyên giảm, anh xin trở lại CLB tập luyện và thi đấu. Chính điều đó đã khiến chấn thương tái phát nặng hơn.

Năm 2011, đội bóng thành Nam rơi xuống hạng Nhất và 1 năm sau đó tụt xuống hạng Nhì. Bản thân Quang cũng phải sống chung với chấn thương kéo dài. Cũng trong giai đoạn này, chấn thương hành hạ khiến Quang chán nản và bỏ đội.

Và cũng từ đó, Quang bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội khiến anh không còn là “đứa con ngoan”. Quang trở thành “gánh nặng” của gia đình. Trong quãng thời gian 2 năm xa rời bóng đá, Quang đứng trước một ngã rẽ bỏ hẳn nghiệp này.

Trước sự mặc cảm với dư luận và muốn làm lại, Quang đã xin trở lại Nam Định. Đây cũng là thời điểm HLV Vũ Thế Cường được đôn lên dẫn dắt CLB Nam Định. Chính vị HLV này cũng đã tạo cơ hội để Quang tìm lại sự nghiệp của chính mình. HLV Thế Cường đã đến gia đình và cam kết sẽ giúp cầu thủ này làm lại sự nghiệp.

Nhưng bản tính tự do, thích chơi bời sau 2 năm xa rời sân cỏ của Quang vẫn còn. Anh vẫn vi phạm kỷ luật của đội, chính HLV Vũ Thế Cường đã chỉ bảo, uốn nắn Quang để nhận thức rõ vấn đề.

HLV Vũ Thế Cường không chỉ giúp Quang trên sân bóng mà cả trong cuộc sống thời gian cầu thủ này bắt đầu tập luyện trở lại. Chính tấm lòng của người thầy đã giúp Quang bắt đầu hành trình “hồi sinh” với nghiệp bóng đá đầy gian truân.

Năm 2014, Nam Định được thăng hạng Nhất, còn Quang đã có bước ngoặt của cuộc đời. Tại ĐH TDTT toàn quốc cùng năm đó, Quang đã lọt vào tầm ngắm của HLV Lê Huỳnh Đức sau khi Nam Định thắng Đà Nẵng 1-0. Sau đó, Quang đã bắt đầu mối lương duyên với SHB Đà Nẵng. Một sự trở lại với sân chơi V.League mà chính Quang cũng xúc động.

Hành trình trở lại

Sau khi đầu quân cho Đà Nẵng, Anh Quang được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng sông Hàn củng cố hàng phòng ngự. Thế nhưng, một lần nữa, chấn thương đã khiến Anh Quang đối mặt với những gian nan của hành trình trở lại.

Trước thềm V.League 2016, trong trận gặp HAGL ở giải giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, Anh Quang lại gặp một chấn thương nặng khiến anh phải nghỉ hết giai đoạn 1 của mùa giải 2016.

Đến mùa giải 2017, dù tiếp tục được đặt kỳ vọng nhưng vận đen tiếp tục đeo bám cầu thủ này. Vì ốm mà Anh Quang đã bỏ lỡ ngày khai màn. Sau đó, trong một buổi tập, Anh Quang lại gặp chấn thương và phải nghỉ hết hai tháng đầu tiên (7 trận). Cầu thủ gốc Nam Định sau đó đã trở lại và ít nhiều khẳng định vị trí của mình.

Thế nhưng, trong thời gian V.League 2017 nghỉ để ĐT U22 Việt Nam tập trung thi đấu ở SEA Games 29, Anh Quang bị lỏng dây chằng khi đang tập luyện. Lại thêm một chấn thương lãng xẹt khiến hậu vệ này chỉ trở lại ở vài trận đấu cuối mùa giải.

Niềm hy vọng cũng bắt đầu le lói với Quang từ đó. Ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam, Anh Quang đã lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo.

Và ở trận đấu khai màn V.League 2018 giữa Than Quảng Ninh và Đà Nẵng, HLV Park Hang-seo đã đích thân xuống Cẩm Phả để theo dõi và chấm Lâm Anh Quang vào danh sách 23 cầu thủ của ĐTQG cho trận đấu với Jordan. Đây là sự trở lại vô cùng ngọt ngào của Anh Quang sau những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp. Lần đầu tiên Quang khoác lên mình màu áo ĐTQG.

Trong ngày đầu tiên tập trung cùng các đồng đội, Anh Quang chia sẻ: “Tôi bất ngờ, khi một nhà báo nhắn tin cho tôi về việc mình được gọi vào ĐTQG. Tôi không tin lắm sau đó lên mạng xem. Tôi xen chút lo lắng khi được lên tập trung. Các em U23 thì đã tập trung nhiều rồi và thể hiện rất tốt. Với tôi, tất cả mới chỉ bắt đầu. Tôi gặp nhiều chấn thương, có nhiều lo lắng mình chưa có được cảm giác bóng tốt nhất.

Các cầu thủ trẻ ở đội tuyển đã khẳng định được chuyên môn nên vai trò của các đàn anh không nặng nề lắm. Nhiệm vụ của các đàn anh cũng là nơi để gắn kết các cầu thủ trên sân và cả sinh hoạt.

Tại SEA Games 26, bóng đá Việt Nam đã thất bại, lần này tôi trở lại đội tuyển thì bóng đá Việt Nam đã phát triển hơn nhiều nên cảm thấy rất vui. Với những cầu thủ trẻ, tôi nghĩ rằng họ chỉ nên tập trung vào chuyên môn không nên sao lãng vào bên lề quá nhiều”.

Anh Quang cũng đã có những chia sẻ về đội bóng quê hương Nam Định mới giành vé trở lại V.League 2018, anh nói:

“Với bóng đá Nam Định, hiện tại đang trong quá trình làm lại, tinh thần của anh em thì lúc nào cũng tốt để tất cả phấn đấu tốt lên. Tập thể thì các cầu thủ đã chơi lâu năm với nhau nhưng anh em vẫn còn trẻ. Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh chưa tốt. Tôi nghĩ nên thay hai ngoại binh để có thể tìm được cầu thủ mới gánh vác được nhiều trọng trách hơn cho các cầu thủ trẻ”.

Hy vọng, Lâm Anh Quang sẽ có một ngã rẽ mới trong sự nghiệp khi khoác lên mình màu áo ĐTQG. Mong rằng, HLV Park Hang-seo đã có sự lựa chọn sáng suốt khi đã “bới” lại một tài năng từng bị lãng quên của bóng đá Việt Nam.

theo Lao Động


TOP