Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh về hành vi bạo hành con trai 10 tuổi.
Trưa 11/12, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) về hành vi bạo hành con trai 10 tuổi của mình là bé Trần Gia K.
Bên cạnh đó cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, mẹ kế của bé K.). Đối tượng Trinh được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, nằm trong sự quản lý, giám sát của cơ quan công an.

Mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh cũng bị khởi tố và cấm xuất cảnh.
Theo đó, đối tượng Nam thường xuyên dùng muỗng gõ vào đầu con, lấy bó sắt đánh, dùng chân đạp khiến cơ thể bé K. có nhiều thương tích.
Sau nhiều lần trốn chạy bất thành, ngày 5/12 sau khi bị mẹ kế bạo hành, bé K. đã chạy thoát ra ngoài về nhà ông bà nội ở phố Hoàng Hoa Thám để cầu cứu.

Trần Hoài Nam mô tả lại quá trình bạo hành con trai.
Theo lời kể của cháu K. gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, nếu cơ quan công an điều tra, làm rõ việc người phụ nữ này cũng có hành vi bạo hành, ngược đãi cháu bé khiến cháu bé bị thương tích thì người này là đồng phạm với ông bố đẻ.
“Nếu công an làm rõ được hành vi ngược đãi của người mẹ kế gây thương tích cho cháu bé thì người này là đồng phạm với người bố đẻ của cháu bé. Khi đó cả hai sẽ bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích hoặc hành hạ trẻ em, tùy theo mức độ thương tích của nạn nhân”, ông Thơm cho biết.
NGỌC THẮNG, THEO THỜI ĐẠI
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Hóa ra cô gái xinh đẹp và siêu giỏi quê Nam Định này là người đã “chinh phục” được Shark Thanh Hưng cả đời
- Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
- Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia

-
Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
Nam Định cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết từ bệnh nhân ngoại lai
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
-
Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Lừa đảo gần 40 tỷ đồng, nguyên Kế toán trưởng lĩnh án chung thân
-
Xe giường nằm 40 chỗ biển Nam Định nhét 72 người
-
Xe đầu kéo chạy lùi, tông chết cô gái quê Nam Định trên đại lộ Thăng Long
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
Nam Định: Tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong
-
Clip – Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ bắt nóng tội phạm quê Nam Định trên phố
-
Nam Định: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
-
Một thoáng thành Nam
-
Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
