Ngày 23/3, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngần (21 tuổi, trú huyện Lương Sơn) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Trước đó, Ngần được xác định mua xăng đốt nhà, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng.
Ngày 23/3, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hiện Công an huyện cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, vào 23h40 ngày 27/2 tại gia đình ông Nguyễn Văn X. (SN 1971, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) bất ngờ bị bốc cháy. Hậu quả khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vật dụng khác bị cháy, hư hỏng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại gần 40 triệu đồng.

2 chai thuốc diệt cỏ và chai xăng tìm thấy tại hiện trường
Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông X. còn phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, khi bơm nước lên xuất hiện có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL cùng 1 vỏ chai có mùi xăng. Do nghi ngờ có người hãm hại, gia đình đã báo vụ việc tới cơ quan công an.
Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng lập chuyên án mang bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra.
Đến ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước là cô con dâu của gia đình ông X. tên Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình). Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công xác định là do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống giữa Nguyễn Thị Ngần và gia đình ông Nguyễn Văn X.
Thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, tại cơ quan công an Ngân khai rằng, bố chồng hay có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu, trong khi Ngân đang phải nuôi con nhỏ nên bức xúc đã nảy sinh hành vi trả thù. Chiều ngày 27/2, Ngân đã ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu.
Đến nửa đêm, Ngân đi đến nhà Bố chồng (cách nhà 200m), sau đó đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt rồi trốn về nhà mình. Vụ việc không gây thương vong về người, giếng nước nhiễm thuốc cũng đã được hút sạch để xử lý.
- Tới chợ Viềng Nam Định ngày đầu xuân để… “mua may bán rủi”
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Gỏi nhệch Giao Thủy Nam Định
- Tổng Bí thư Trường Chinh – Người con ưu tú của quê hương Nam Định
- Xuân Trường: Chàng cử nhân thích bán bún vỉa hè hơn “ngồi điều hòa”
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 2-9 tại Nam Định
- Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết

-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định bắt đối tượng tàng trữ 1.400 viên ma túy đá
-
Nam Định: Lần đầu tiên thay khớp vai thành công, bệnh nhân không phải lên tuyến trên
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
-
Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
-
Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
-
Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Nam Định: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tông bẹp dúm ô tô chở khách đi lễ
-
Đoạt mạng bác ruột vì tranh chấp 60cm mái tôn
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
