Sau khi lỡ quẹt ghiđông xe đạp của người phụ nữ hàng xóm, anh Trường đã chủ động xin lỗi và sửa xe. Mấy ngày sau anh vẫn bị chửi mắng, và một buổi tối bất ngờ bị bốn mẹ con hàng xóm cầm theo dao, cuốc sang hành hung.

Cơ thể anh Trường bị nhiều vết bầm tím sau vụ hành hung – Ảnh: N.THƠM
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-12, anh Đoàn Đình Trường (38 tuổi, trú tại xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cho biết vào khoảng 19h30 ngày 24-11, khi đang ăn cơm cùng gia đình tại nhà ở xóm 31, xã Yên Đồng thì có người gọi mua đá lạnh nên anh đi sang nhà xưởng tại xóm 27 xã Yên Đồng để bán đá.
Lúc này, một phụ nữ hàng xóm cùng 3 con tìm đến xưởng, cầm theo cuốc, dao và gậy rút chửi bới rồi hành hung tới tấp khiến anh ngất xỉu.
“Sau khi đánh tôi, nhóm 4 người này bỏ đi. Vợ tôi cùng mọi người đưa tôi đi cấp cứu và báo chính quyền địa phương. Ngay trong tối xảy ra sự việc, công an xã đã đến lập biên bản nhưng không hiểu sao cho đến nay vẫn không có ai đến lấy lời khai của tôi cũng như giám định thương tích, còn những người hành hung tôi thì vẫn cứ nhởn nhơ không một lời hỏi thăm” – anh Trường bức xúc.
Theo tìm hiểu, toàn bộ sự việc anh Trường bị hành hung đều được camera an ninh tại khu vực ghi lại được.
Sau khi bị đánh, anh Trường phải khâu nhiều mũi ở mí mắt phải. Mắt anh hiện bị mờ, không còn nhìn rõ xung quanh. “Đến hôm nay (3-12), đầu tôi vẫn còn rất đau, liên tục buồn nôn nên lại phải tiếp tục đến bệnh viện để khám” – anh Trường cho hay.

Vụ việc nhóm người kéo đến, dùng cả hung khí hành hung anh Trường được camera an ninh khu vực ghi lại – Ảnh: Cắt từ camera
Theo anh Trường, trước đó vài ngày trong lúc lái ô tô tải chở hàng của gia đình, anh lỡ quẹt vào ghiđông xe đạp của hàng xóm để bên đường làng.
“Xe đạp không hư hỏng nặng, tôi đã chủ động nhận lỗi và xin chịu trách nhiệm sửa xe. Dù đã sửa xong xe và gửi lại hàng xóm, mỗi lần đi qua nhà tôi là bà ấy (hàng xóm) lại văng tục, chửi bới tôi thậm tệ. Có lần không chịu được nữa, tôi có nói lại bà ấy là sao tôi đã nhận lỗi và khắc phục rồi mà vẫn cứ chửi mãi. Không ngờ đến tối 24-11, tôi bị cả 3 người con trai và bà ấy tìm tới hành hung” – anh Trường chia sẻ.

Lực lượng chức năng tại xã Yên Đồng đến hiện trường nắm tình hình trong tối 24-11 sau khi tiếp nhận trình báo – Ảnh: Cắt từ camera
Trao đổi qua điện thoại liên quan sự việc, một lãnh đạo Công an xã Yên Đồng xác nhận có sự việc anh Trường bị hành hung phải nhập viện nhưng vị này từ chối thông tin cụ thể về việc giải quyết vì không thuộc thẩm quyền.
Trong khi đó thượng tá Ngô Minh Mai – trưởng Công an huyện Ý Yên, cho biết đã nắm được vụ việc, hiện đang giao lực lượng chức năng xác minh xử lý theo quy định.
- Nam Định: Bộ ảnh kỷ yếu “Bụi đời Chợ Lớn” “náo loạn” facebook
- Kỳ lạ chuông cổ 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Người đẹp diễn viên tài năng Vũ Thị Vân Anh rạng rỡ đêm chung kết Miss Model Photo 2018
- Đứt gánh giữa đường vì không chuẩn bị trước khi du học
- Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
- Tục lệ ‘thắp lửa’ cầu may đêm giao thừa hàng ngàn năm của người dân Nam Định
- 4 năm sau đăng quang, chuyện xoay quanh Hoa hậu Kỳ Duyên là hút thuốc, chửi bậy và bạn trai đại gia?
-
Ý Yên Nam Định: Xe công nông rầm rầm hoạt động, cán chết người
-
Nam Định: Đang xem xét khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong?
-
Nam Định: Lợi dụng lòng tin, 2 mẹ con “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
-
Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn
-
Hải Hậu: Đám tang với hơn 30 xe sang rước lễ gây xôn xao
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”