Phạm Minh Trường sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Quản lý Văn hóa nghệ thuật, trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Với nghệ danh Tamy, anh chàng đến từ Nam Định vẫn ngày ngày miệt mài sáng tác ra những ca khúc của riêng mình.
Minh Trường bắt đầu cầm bút viết nhạc khi mới chỉ là cậu học sinh lớp 9. Lấy đam mê âm nhạc làm động lực, anh chàng ước mơ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, được hát những ca khúc tự mình sáng tác.

Vì không được học qua các trường lớp đào tạo về âm nhạc, không biết nhạc Lý, nên ban đầu những sản phẩm của Minh Trường chỉ là những bản demo nằm trên giấy.
“Ước mơ của mình là được đứng trên sân khấu hát những ca khúc của chính mình bằng một niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.” Nhạc sĩ trẻ tâm sự.


Khi còn là học sinh cấp 3, Minh Trường được gia đình định hướng theo ngành Quân đội, nhưng anh chàng 10X lại bí mật đăng ký thi vào chuyên ngành Quản lý Văn hóa nghệ thuật, trường Đại học Văn hoá Hà Nội để từng bước tiến tới ước mơ. Trúng tuyển, Minh Trường rời xa gia đình lên Hà Nội học.
Nuôi đam mê, anh tranh thủ tự học thêm Guitar và Piano để có thể tự đệm hát. Tích góp được chút ít, 10X sắm 1 cây Organ về mày mò học chơi và từ đó, cây đàn như người bạn chiến hữu, giúp ích rất nhiều cho chàng nhạc sĩ trẻ.
Không chỉ sáng tác, chàng trai đến từ Nam Định còn thường xuyên đi hát tại các phòng trà, quán cafe từ khi còn học cấp 3. Với giọng hát trầm ấm, truyền cảm, thái độ vui vẻ, nhiệt tình, Tamy được rất nhiều người quý mến và ủng hộ.


Cơ hội đến với Tamy khi anh được mời sáng tác nhạc phim cho bộ phim Khi crush là osin. Đây như một bước ngoặt lớn trong quá trình thực hiện ước mơ của 10X, khiến những bản demo còn nằm trên giấy trở thành sản phẩm hoàn chỉnh và nhiều người biết đến.
Khi crush là osin và Là bạn thôi, cũng được! là 2 ca khúc xuất hiện trong bộ phim. “Mình mong rằng lời bài hát và những giai điệu trong phim Khi crush là osin sẽ chạm được đến cảm xúc của người nghe, khán giả sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho dự án phim của chúng mình.” Tamy chia sẻ.


Để có được thành công, ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn. Khó khăn lớn nhất mà Minh Trường phải đối diện đó chính là không có người chỉ bảo, góp ý trong quá trình sáng tác khiến cho việc viết lời chưa được hay. Sau này, khi có nhiều trải nghiệm, có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn thì lời viết của Minh Trường cũng ngày càng một sâu sắc, cảm xúc hơn.
Khó khăn tiếp theo mà Minh Trường gặp phải là không có người hòa âm để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Anh chàng có tất cả gần 20 sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, và sẽ cố gắng ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhất có thể.
Việc gia đình không ủng hộ anh theo nghệ thuật là khó khăn thứ 3 khiến cho chàng nhạc sĩ trẻ phải đau đầu. Nhưng khi nhìn thấy những sản phẩm chất lượng mà Minh Trường tạo ra, chắc chắn bố mẹ sẽ phải thay đổi ý kiến, ủng hộ hết sức cho đam mê, con đường mà Minh Trường lựa chọn

Hiện giờ, chàng nhạc sĩ trẻ vẫn ngày ngày học tập, trau dồi kiến thức và sáng tác để một mai được đứng trên sân khấu lớn, cất cao giọng và “cháy” hết sức với những bài hát của chính mình. Hình ảnh mà Minh Trường hướng tới là một ca sĩ, nhạc sĩ như Sơn Tùng M-TP.
- Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
- Hải Hậu: Đào tiên dáng long giá hơn 2 cây vàng chủ vẫn chưa gật đầu
- Nộm rau câu Nam Định
- Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
- Tổng Hợp những hình ảnh về Nam Định đẹp nhất
- Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định
- Bé Thảo My bị bỏng nồi canh đã được xuất viện về nhà

-
Ngày 25.7, bão giật cấp 10, cách vùng biển Nam Định – Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Nam
-
Lối sống của người Nam Định
-
Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
-
Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
-
Nam Định: Đâm chết người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu
-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
-
Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
-
Tên trộm “ngáo đá”, leo lên nóc bệnh viện đòi tự tử
