Địa chỉ : Xã Nam Dương- Nam Trực- Nam Định
Năm thành lập1930
Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lược sử Giáo xứ Nam Dương
Nam Dương là vùng đất chiêm trũng và là nơi giáp gianh với trung tâm hành chính huyện Nam Trực, với huyện lỵ là thị trấn Nam Giang có giáo xứ Trực chính
Dân từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Kiên Lao, Lục Thủy tới đây khai hoang lập ấp sinh sống, giáo hữu cùng nhau góp công của xây dựng nhà thờ, nhà thờ họ đầu tiên được thành lập thuộc xứ Báo Đáp và do các cha từ Bách Tính và Báo Đáp tới Nam Dương chăm sóc và phục vụ giáo dân.
Khi vào năm 1930 giáo xứ Trực Chính được thành lập thì họ Nam Dương thuộc về giáo xứ mới Trực Chính
Năm 1937, Đức cha Domico Hồ Ngộ Cẩn tách các họ Nam Dương, Chiền và Long Cù (họ Đế) ban sắc phong thành lập giáo xứ mới lấy tên gọi là giáo xứ Nam Dương và tọa lạc tại nhà thờ Nam Dương.
Nhà thờ mới được xây dựng theo lối kiến trúc gothich bền vững nhưng trải qua bao năm mưa nắng dãi dầu nhà thờ xuống cấp nhiều lần và đã được đại tu sử chữa vào năm 1995.
Bổn mạng của giáo xứ là Đức mẹ hồn xác lên trời
Giáo dân: 1300 nhân danh
Các giáo họ: Họ nhà xứ, Họ Chiền, Họ Long Cù
Nhà thờ dài 45m, rộng 17m, cao 18m
Các cha đã coi sóc: Jb Đỗ Đình Đọ, Jos Nguyễn Thọ Khang, Jos Nguyễn Đình Hương, Jos Phạm Đình Chẩn, Pet Nguyễn Đức Long, Dom Đoàn Quang Thỏa, Jos Trần Minh Trí đương nhiệm chánh xứ Trực Chính, quản xứ Nam Dương từ tháng 9 năm 2009 cho tới nay.
Nam Dương là quê hương của 14 vị anh hùng tử đạo mà giáo hội gọi là tôi tớ Chúa và là quê hương của các cha: Dom Phạm Kim Tiền chánh xứ kiêm quản hạt Lạc Đạo, cha Pet Bùi Trọng Khẩn, cha Jos Bùi Văn Bá, phó xứ Trung Lao và rất gần gũi với sinh viên công giáo Bùi Chu trong những tháng năm thầy tu học tại ĐCV Hà Nội.
* Nguồn : Trang Web SVCG Bùi Chu





- Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
- Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tại Nam Định
- Xôn xao đám cưới giữa chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định
- Làng “nghề phở”
- Về Nam Định ngâm thơ Tú Xương, ăn chuối ngự
- Tự hào Nam Định quê hương

-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
-
Nam Định: Ô tô lao xuống sông, người dân nhảy xuống đ.ập v.ỡ kính giải cứu tài xế
-
6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
-
Xe khách lật xuống ruộng, 12 người thương vong
-
Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
-
Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
-
“Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
-
Ngân sách nhà nước thất thu 4.000 tỷ tại những dự án của Nam Cường ở Nam Định?
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
-
Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
-
Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
-
Vụ truy sát đẫm máu tại Nam Định: Đã bắt được 2 đối tượng gây án
