[Thơ] Quê em một góc thanh bình

[Thơ] Quê em một góc thanh bình

Ai về Nam Định quê em
Quê hương hiếu học ngợi khen hiền tài
Tướng Trần Hưng Đạo nghiêm oai
Xưa thời đánh giặc xác bay kinh hồn
Thanh bình an lạc xóm thôn
Đến thời con cháu bào tồn quang vinh
Đất hùng sinh dưỡng Trường Chinh
Danh nhân lỗi lạc quang minh sáng ngời
Rang danh đất nước tuyệt vời
Thắm bao trang sữ chói ngời ghi công
Tấm lòng các vị mênh mông
Phủ trùm xứ sở bởi lòng trung trinh
Quê em một góc thanh bình
Hai mươi lăm phố rợp xinh xứ ngoài
Hàng Tiện như muốn cùng ai
Làm ra dụng cụ miệt mài công nông
Hàng Cấp, hàng sắt, Nâu, Đồng…
Nói lên mơ ước chung lòng đắp xây
Công, thương, ngư nghiệp chung tay
Cho bao phố thị đêm ngày sáng choang
Lúa đồng trổ hạt thơm ngon
Bao người no ấm má son hát chèo
Trầu văn gõ nhịp trống theo
Làng trên xóm dưới có nghèo cũng vui
Tháng ba Vụ Bản xa xôi
Rần rần chen lấn lễ vui Phủ Giầy
Má hồng phơn phớt hây hây
Nhiều cô thiếu nữ thơ ngây gợi tình
Tháng giêng mùng tám thanh minh
Chợ phiên Âm Phủ ta mình dạo chơi
Mua về may mắn đủ đôi
Hội hoa cây kiễng rợp trời cầu may
Xong rồi mình xuống huyện ngay
Ý Yên phố thị đêm ngày rộn vang
Gỗ, Đồng hai nét son vàng
Điểm tô vùng đất trang hoàng xứng danh
Đói lòng viễn khách sang nhanh
Nghĩa Hưng nổi tiếng một ngành thơm ngon
Phở bò vang khắp nước non
Ăn vào một bát tưởng còn…chưa xong
Xuôi về Hải Hậu Thịnh Long
Trải hồn ra với cửa lòng biển xanh
Uống vào ly rượu nức danh
Tám Thơm giống gạo phủ xanh quê nhà
Vui lòng quá bước xem qua
Xuân Trường ta đó mượt mà thủ công
Đóng tàu, chế tạo ngư nông
Quê hương hùng dũng tài không đâu bằng
Một lần thăm viếng khó khăn
Thôi thì đi tiếp nhọc nhằn là bao
Trực Ninh hiền thảo kết giao
Chùa Keo trẫy hội xiếc bao lạ kỳ
Để xem cây quý, cây si…
Mua về đừng chớ chết vì mấy em
Xinh tươi cây kiểng đã xem
Sao bằng xinh xắn mấy em có thừa
Nếu trời chưa lắm xế trưa
Xem nhà máy dệt hẳn chưa tỏ tường
Đã từng to nhất quê hương
Từ thời bao cấp bốn phương mộ tài
Mình đi cũng hết đường dài
Thôi thì nhớ ghé bánh Gai mua về
Bà Thi gói bánh khỏi chê
Cội nguồn xứ sở món quê làm quà
Hoàng hôn buông xuống xa xa
Đưa em thăm lại hồ ta với mình
Vị Xuyên đôi bóng chung tình
Nơi đây anh đã trộm nhìn… hôn em
Tạ từ mảnh đất ngợi khen
Cho ta bao cảnh lạ quen yên bình
Lòng son hào kiệt anh linh
Ngàn năm sáng mãi ân tình nước non
Nam Định một góc trời son
Nuôi đời khôn lớn héo mòn từ thân
Thắm vào ruột thịt nghĩa ân
Chôn nhau cắt rốn vạn lần khắc ghi.
Vô Thường/Tintucnamdinh.vn
1

Xem thêm Tin Tức Nam Định


TOP