Huấn luyện viên trưởng CLB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức không phục sau trận thua thứ hai liên tiếp trước chủ nhà Nam Định ở V.League.
Trên sân Thiên Trường, trong cơn mưa nặng hạt, DNH Nam Định và SHB Đà Nẵng đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Kết thúc 90 phút so tài, đội bóng thành Nam đã vượt qua đối thủ với chiến thắng tối thiểu qua đó rộng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bở tiền đạo ngoại binh Emmauel Agbaji của đội chủ nhà Nam Định, ở phút thứ 20 của trận đấu. Trong khi đó, dù thua trận song đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức giành quyền trụ hạng sớm 3 vòng đấu khi có được 19 điểm hơn Quảng Nam 10, bởi đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã bại trận 1-2 trước Thanh Hóa ở lượt trận diễn ra cùng ngày.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không phục với chiến thắng của đội chủ nhà Nam Định
“Trận đấu này làm tôi nhớ đến thời thời thơ ấu của mình, khi tôi đi đá bóng dưới mưa. Nói ví von thì hôm nay 2 đội không thi đấu mà là nghịch mưa. thời tiết xấu, mưa nặng hạt nên các cầu thủ không thể thi đấu, chất lượng chuyên môn trận đấu gần như không có”, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trả lời câu hỏi của Zing ở cuộc họp báo sau trận.

HLV Lê Huỳnh Đức không phục trận thua DNH Nam Định
“Lẽ ra trận đấu này nên dừng ngay từ hiệp 1, bởi vì bóng không thể lăn được trên sân. Nếu mặt sân khô, chúng tôi đã có bàn thắng trước rồi. Dù sao chúng tôi cũng chấp nhận cuộc chơi, các học trò của tôi cũng chiến đấu hết sức”, ông Đức nói tiếp.
“Trong một trận thủy chiến như thế này, đội bóng nào tận dụng được cơ hội tốt hơn thì đội ấy chiến thắng thôi. Chứ nếu bảo đội nào có cầu thủ tốt hơn thì thắng là không đúng. Đội tôi không thể chơi như ý muốn, CLB Nam Định cũng có chiến thuật gì đâu, họ đưa Đỗ Merlo xuống đá trung vệ cũng chỉ để chống bài bóng bổng của chúng tôi.
Các cầu thủ của tôi không quen đá với thời tiết như thế này. Thời tôi còn là cầu thủ, tôi quá quen rồi. Nói không quá chứ chính sân trơn bóng ướt là sở trường của tôi vì tôi càn lướt được, tỳ đè được”, HLV Lê Huỳnh Đức cho hay.
- Địa điểm vui chơi ngày Quốc Khánh 2/9 tại Nam Định
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Ý Yên: 2 NẤM MỘ, 3 MẠNG NGƯỜI – Thảm kịch trong một buổi chiều định mệnh
- Đến nhà người yêu chơi, ‘tiểu thư nông thôn’ bị cả huyện người soi mói chuyện ăn cơm bằng thìa, rửa bát dùng găng tay
- Một mình ‘một ngựa’ đi nhặt rác xuyên Việt của cô gái quê Nam Định
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- Hai “cụ” sanh cổ có gì đặc biệt mà được “ngã giá” bằng cả con đường?

-
Hung thủ chặn đường, chém người ra đầu thú
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
-
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định
-
NÓNG: Điều tra nghi án dùng súng cướp tiệm vàng ở Nam Định
-
Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
-
Bạn gái mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử, thanh niên quê Nam Định gào khóc đòi nhảy theo
-
Ý Yên: Khởi tố vụ chém hàng xóm vỡ xương hàm vì giằng micro hát đám cưới
-
Nông nghiệp Nam Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ
-
Lại thêm 1 đám cưới Xa Hoa của cô dâu Nam Định
-
Xác nhận tìm thấy xác 1 nạn nhân về vụ việc 3 nam sinh bị mất tích tại biển Nam Định
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
