Được nhà Trần thành lập năm 1262, Nam Định là một trong những thành thị lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua gần tám thế kỷ tồn tại, nay chỉ còn rải rác một số di tích cũ, thành Nam – cách gọi trìu mến của người miền Bắc đối với thành phố này – vẫn gợi lên trong lòng du khách nhiều hoài niệm về một thời đã qua.
Ngay trung tâm thành phố là nhà thờ Khoái Đồng. Ban đầu nhà thờ có tên là Khoái Đồng, nhưng nhiều năm nay người Nam Định vẫn gọi chệch “khoái” thành “khói”, không biết là do ngại phát âm hay vì cái tên Khoái Đồng nghe thơ mộng hơn. Đây là một thánh đường lộng lẫy, có kiến trúc cầu kỳ, được xây dựng ngay bên bờ hồ Vị Xuyên xanh mát, rộng lớn.
Cùng với Trường Saint Thomas (Trường THPT Nguyễn Khuyến bây giờ), nhà thờ Khoái Đồng là một trong những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc đẹp nhất tại TP. Nam Định.Tuy nhà thờ đã xuống cấp nhưng với nhiều người dân thành Nam, Khoái Đồng vẫn là biểu tượng của thành phố quê hương. Từ đây đi bộ về phía phố cổ, du khách sẽ gặp những ngôi nhà xây từ đầu thế kỷ.
Ghé vào một hàng nước, chuyện trò với các cụ già, du khách sẽ biết những tên phố Nam Định ngày xưa, nào Bến Nứa, Hàng Cau, Hàng Dầu, nào Máy Chai, Vải Màn… Nay hầu hết tên phố đã thay đổi, chỉ còn đọng lại trong tâm trí người dân về thành phố dệt sầm uất một thời.
Vào thời nhà Trần, thành phố Nam Định là trung tâm đô thị lớn thứ hai của cả nước, chỉ sau Thăng Long. Nhiều công trình kiến trúc của hoàng tộc đã được xây dựng tại đây. Còn lại tương đối nguyên vẹn cho đến nay là chùa Phổ Minh, được nhà Trần xây dựng vào năm 1262, ở phía Tây cung Trùng Quang của các vua Trần (cách trung tâm thành phố Nam Định bốn cây số về hướng Bắc). Đã qua nhiều lần tu bổ nhưng chùa vẫn còn giữ được nhiều dấu tích nghệ thuật đời Trần.
Trong chùa có tượng vua Trần Nhân Tông khi nhập niết bàn và nhiều tượng Phật mang tính thẩm mỹ đặc sắc của người Việt cách đây gần mười thế kỷ. Nổi bật nhất trong chùa là tháp Phổ Minh – một kiến trúc tiêu biểu thời Trần, cũng còn khá nguyên vẹn.
Tháp được xây vào năm 1305, cao khoảng 17 mét, gồm 14 tầng. Nền tháp và tầng thứ nhất xây bằng đá, những tầng còn lại phía trên xây bằng gạch. Tầng nào cũng trổ bốn cửa vòm cuốn, giữa các tầng là gờ mái…
Tầng tháp thứ nhất đặt trên bệ đá, có hai lớp cánh sen, lớp dưới chúc xuống, lớp trên ngửa lên đỡ lấy tháp hình vuông, mỗi cạnh rộng hơn năm thước. Bệ và tầng thứ nhất có những hình chạm nông trên mặt đá như hoa lá, sóng nước, mây cuốn, đặc trưng cho phong cách trang trí thời nhà Trần. Mặt ngoài những viên gạch ở các tầng trên được trang trí hình rồng.
Ra khỏi chùa là nhìn thấy ruộng đồng xanh tươi, bát ngát của các làng quê ngoại thành. Đến bên sông Đào đang chầm chậm chảy qua thành Nam, du khách chợt cảm thấy nhịp sống của thành phố lâu đời bậc nhất Việt Nam sao mà êm đềm, phẳng lặng thế.
Theo: Dulichvn.org
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Nam Định: Xuất hiện thêm bộ ảnh chế thời bao cấp ‘chất’ đừng hỏi
- Quê Tôi Nam Định
- Học đại học 3,5 năm, cô gái xinh đẹp trở thành thủ khoa trường Kinh tế Quốc dân
- Những điểm chụp ảnh Noel tuyệt đẹp ở Hà Nội
- Phở Ngon Nam Định
- Nam Định: Chàng sinh viên chạy xe ôm trả hàng trăm triệu bỏ quên
-
Nam Định yêu cầu thanh tra toàn diện sau vụ khai khống 28 tấn lợn dịch
-
Đặc sản giò nóng 7 phút Nam Định
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Nam Định: Phát hiện 500 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc
-
Nữ trưởng phòng UBND tỉnh Nam Định mất tích đã bay sang trời Tây?
-
Nam Định: Xe con đấu đầu xe tải, một đại úy biên phòng tử vong
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Linh thiêng Lễ khai Ấn đền Trần Nam Định 2017
-
Hoa gạo Thành Nam
-
Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
-
Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
-
Cứu sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
-
Nã ba phát đạn vào người đi qua cổng nhà
-
Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu