“Sống trong một môi trường mà bốn xung quanh là khói bụi và ô nhiễm, mặc dù đã không ít lần kiến nghị với các cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn không được khắc phục. Người dân tiếp tục phải sống chung với hiểm họa từ các lò đúc, tái chế nhôm không phép…”.
Đó là nội dung đơn thư của đại diện người dân xóm 4, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gửi đến Tòa soạn Điện tử Bảo vệ Rừng & Môi trường.
Từ nội dung đơn thư, anh H.V.T (xóm 4 xã Hải Vân) cho biết, trên địa bàn xã Hải Vân có một số cơ sở đứng tên công ty dựng xưởng. Cụ thể hơn nữa, ngay tại xóm 4 có cả cơ sở nhôm đúc hợp kim không phép hoạt động.
Các cơ sở này đang từng ngày gây ô nhiễm môi trường, khiến đời sống và sức khỏe của người dân trong địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

Một trong những cơ sở sản xuất, tái chế nhôm bị nghi là không phép và gây ô nhiễm môi trường?
“Các cơ sở này chỉ hoạt động vào ban đêm, từ 10h tối trở đi, làm cho không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, những ngày trời quang, mây tạnh thì không sao, chứ những hôm trời nồm hoặc mưa phùn không khí không thoát lên được thì thật là kinh khủng.
Ban ngày các cơ sở này mang sản phẩm ra ngoài dùng máy mài bavia, và chà sạch bề mặt thế là bụi và tiếng ồn lại bao trùm khu dân cư.

Cuộc sống của chúng tôi ở đây khổ lắm, họ về đây làm đúc và tái chế nhôm chúng tôi không được hưởng lợi gì mà chỉ thấy cuộc sống bị đảo lộn, sức khỏe giảm sút.
Người dân chúng tôi cũng đã làm đơn kiến nghị lên xã và huyện nhiều lần rồi, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết, các cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức pháp luật” – nội dung đơn thư cho biết.

Trao đổi với phóng viên, người dân xóm 4 cũng cho biết, từ khi không thể tiếp tục chấp nhận “sống chung” với ô nhiễm môi trường như thế, người dân trong thôn cũng như nhiều thôn khác trong xã đã liên tục có kiến nghị đến các cơ quan chức năng của xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, thậm chí là tới UBND tỉnh Nam Định.
Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một động thái nào cho rằng vấn nạn ô nhiễm tại nơi này sẽ được giải quyết.
Để làm rõ vấn đề từ đơn thư của người dân, chúng tôi đã liên hệ đặt lịch làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của địa phương và sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này ở những bài viết tiếp theo.
Theo (baovemoitruong.org.vn)
- Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
- Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
- Yêu lắm Nam Định ơi
- Hotgirl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh: 2 năm trước bị quỵt lương, nay nhan sắc thăng hạng, được người bí ẩn tặng hoa mỗi ngày
- Những mâm cỗ quê giản dị nhưng cứ đăng lên mạng là hút ‘nghìn like’ vì ai cũng thèm
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Bị chê không xứng với chồng, cô gái Nam Định giảm cân ngoạn mục

-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Một phụ nữ tự tử tại cầu đò quan Nam Định
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Công ty DV-KD và quản lý chợ Nam Định trả lương sai?
-
Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Bắt đối tượng dùng chứng minh thư giả, vận chuyện hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp
-
Nam Định: Cháu bé tử vong bất thường tại bệnh viện sau khi sinh
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
-
4 tháng 3 bệnh nhân tử vong: BV Đa khoa tỉnh Nam Định lên tiếng
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
