Khối u nguyên bào võng mạc khiến mắt bé Gia Huy và Tuấn Khang biến dạng như mắt mèo. Việc điều trị thành công đã giúp các em nhìn thấy ánh sáng để bắt đầu cuộc đời mới.
Nhìn ánh mắt trong veo ngày hôm nay của Lê Gia Huy (sinh năm 2016, trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), không ai nghĩ từ lúc chưa đầy tháng bé đã phải chiến đấu với bệnh u nguyên bào võng mạc. Căn bệnh khiến đôi mắt của Gia Huy biến dạng như mắt mèo trong bóng tối, có thể khiến cậu bé mất hoàn toàn thị lực.

Chị Lê Thị Phấn hạnh phúc vô bờ khi thấy mắt con được chữa trị và bảo tồn thị lực thành công.
Nửa năm sau khi truyền hóa chất, khối u ở mắt phải lại dần lớn lên. Nghĩ đến việc bé có thể mất hoàn toàn thị lực, hai vợ chồng chị lo tương lai của con phía trước mịt mờ dần. Trong khi đó, số tiền vay mượn để điều trị chồng chất ngày một nhiều lên.
Giữa lúc cùng đường, chị Phấn biết được thông tin về chương trình phẫu thuật từ thiện mà quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đang triển khai. Sau khi đăng ký và được xét duyệt hồ sơ, Gia Huy được quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị tại Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội). Phác đồ điều trị bảo tồn trong u nguyên bào võng mạc của Viện Curie (Pháp) – Viên nghiên cứu Ung thư hàng đầu châu Âu đang hợp tác với Vinmec được đưa vào điều trị cho bé Huy.
Nhờ ưu điểm loại bỏ khối u nhưng vẫn bảo tồn được mắt và thị lực, sau 4 đợt điều trị vào đầu năm nay, khối u ở mắt phải của Gia Huy biến mất, thị lực mắt phải hồi phục hoàn toàn. Sau một tháng, bé đã tăng 1 kg trong niềm hân hoan của cả gia đình.
Tương tự Gia Huy, bé Nguyễn Đức Tuấn Khang (13 tháng tuổi ở Hà Nội) cũng được phát hiện mắc u nguyên bào võng mạc. Khi đến Vinmec Times City điều trị, mắt phải của bé đã mất khả năng hồi phục. Phác đồ điều trị bảo tồn trong u nguyên bào võng mạc của Viện Curie (Pháp) tiếp tục được áp dụng cho Tuấn Khang, giúp bé hồi phục 100% thị lực mắt trái.
“Trước đây chúng tôi chỉ hy vọng thị lực của con hồi phục được 50% là may mắn lắm rồi. Nhưng trên cả mong đợi, mắt trái của con đã hồi phục 100%. Thấy con đang tập đi, bi bô tập nói, rất tinh nghịch và hoạt bát, gia đình tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc”, bố mẹ Tuấn Khang chia sẻ.
Bé Gia Huy và Tuấn Khang là hai trong số hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ điều trị bệnh gần một năm qua.

Bố mẹ Tuấn Khang hạnh phúc khi thấy mắt con được hồi sinh.
Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Viện Curie và Vinmec giúp người bệnh tiếp cận với những phương pháp tầm soát, điều trị ung thư tiên tiến trên thế giới ngay ở Việt Nam thay vì ra nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, Vinmec cũng có thể gửi bệnh nhân tham gia các nghiên cứu về ung thư tại châu Âu, tạo điều kiện cho người bệnh trực tiếp tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới.
Mộc Trà – http://news.zing.vn
- Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Kỳ Duyên quyến rũ với váy thân bồng, giày 50 triệu đồng
- Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
- Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
-
Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018
-
Cuộc sống làng biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Đền Trần, cướp phết, hội Gióng sẽ văn minh hơn?
-
Nam Trực: Làng ” nghề phở “
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Cận Tết, Nam Định bắt vụ vận chuyển 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin
-
Nam Định: Xe khách va chạm 2 xe máy, 3 người thương vong
-
Chàng thủ khoa khối A1 trường danh tiếng nhất Thành Nam
-
Nam Định: Du khách lo lắng về camera lắp đặt ở bãi biển Quất Lâm
-
Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
-
Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Nam Định: Tòa nhà cao ngất ngưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố
-
Bánh xíu páo – món ngon gốc Hoa ở Nam Định