Ông Đinh La Thăng nói vụ trước ông báo cáo Thủ tướng trước rồi họp HĐQT sau thì bị kết tội cố ý làm trái, vụ này ông họp HĐQT trước rồi trình Thủ tướng sau cũng bị quy cố ý làm trái.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ cố ý làm trái khi góp vốn vào OceanBank gây thiệt hại cho Tập đoàn Dầu khí (PVN) kéo dài quá giờ làm việc buổi chiều 24-3.
Gần 18h, TAND TP Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng sau khi cho rằng ‘nghe tranh luận ba ngày đã đủ rồi’.
Bị cáo vẫn còn niềm tin
Ông Đinh La Thăng – nguyên chủ tịch HĐQT PVN – là người đầu tiên nói lời sau cùng. Ông nhắc đến bố mình và xin vong linh bố tha thứ.
“Đầu tiên, tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử đã cho tôi cơ hội được nói lời sau cùng. Tôi cũng xin cảm ơn các vị đại diện VKS và cơ quan điều tra, các luật sư đã bào chữa cho tôi đã tận tâm chia sẻ với biến cố của cuộc đời tôi.
Tôi cũng xin cúi đầu cảm ơn các cấp lãnh đạo ban ngành, đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã đến thắp hương, chia buồn về sự ra đi của bố tôi, ông đã mất trong tâm trạng đau buồn u uất vì vụ án của tôi, của em ruột tôi. Nếu không có những vụ án như thế này, bố tôi đã không ra đi sớm như thế”.Ông Thăng cũng nói, ngay trong đêm bố ông mất, ông bị ám ảnh, thấy bố cứ hiện về và hỏi “Thằng Thăng đâu?”. Ông Thăng nói khi đó, ông đã xin được về nhìn mặt bố lần cuối nhưng không được.
Ông Thăng cho rằng VKS vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội, trong khi những người tham gia đều biết đến sự thật khách quan qua tranh tụng tại tòa.
“Bị cáo suy nghĩ rất nhiều về những năm tháng đã qua có sự dìu dắt của các lãnh đạo Đảng, người dân, sự thiệt thòi của gia đình, những năm tháng giữ nhiều cương vị, trọng trách khác nhau. Năm vừa rồi hi vọng được ở nhà ăn tết với vợ con thì lại phải vào tù. Bị cáo vô cùng đau xót” – ông Thăng nói.
Không còn đủ thời gian để thực hiện bản án!
Ông Thăng còn nói: “Những bản án đổ lên đầu bị cáo không chỉ là những năm tháng tù tội mà chắc chắn bị cáo không còn đủ thời gian thực hiện hết các bản án. Nhưng điều quan trọng hơn đó còn là nỗi đau, sự mất mát của các vị lãnh đạo Đảng, người dân dù có xin lỗi ngàn lần cũng không thay đổi được sự thật.
Trong những đêm dài thao thức không ngủ được với bốn bức tường trong phòng giam, nhưng bị cáo biết còn có những vì sao sáng dẫn lối đó là ‘niềm tin’. Sống mà không có hi vọng thì có nên sống không.
Bị cáo hi vọng trước khi sự thật khách quan được làm rõ, căn cứ vào nguyên tắc, chủ trương của Đảng, bản án phải xuất phát từ tranh luận phiên tòa, đề ra đường lối xử lý khoan hồng khi tuyên với bị cáo. Hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người.
Hôm qua là 49 ngày bố bị cáo ra đi mà bị cáo không được thắp nén hương trước vong linh của ông. Tôi thành tâm xin bố tha lỗi cho tôi” – ông Thăng nói.
Trình Thủ tướng trước khi họp cũng sai, trình sau cũng sai!
Trước đó, khi bào chữa bổ sung, ông Thăng trình bày rằng có việc ông trình Thủ tướng trước khi họp HĐQT thì bị phiên tòa trước (xử vụ sai phạm tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2) kết tội cố ý làm trái, trong vụ án này ông họp HĐQT trước khi báo Thủ tướng cũng bị quy tội cố ý làm trái.
Việc OceanBank mất vốn được ông Thăng ví: “giống như đứa trẻ đậu đại học, rồi vì lý do gì đó học dốt hoặc thầy cô dạy không ra gì mà bị đuổi học, khi bố mẹ hỏi sao nó bị đuổi học thì nhà trường bảo tại nó thi đỗ đại học”.
Ở buổi xét xử sáng cùng ngày, VKS giải thích sở dĩ Chính phủ không cho PVN thoái vốn khỏi OceanBank là vì vốn sở hữu lúc đó âm.
Tuy nhiên ông Thăng cho rằng trên thực tế, công văn do phó thủ tướng ký không hề khẳng định do âm vốn, cũng không nói phải mua ngân hàng giá 0 đồng.
Sau phần tự bào chữa này của ông Thăng, VKS không đối đáp nữa mà cho rằng hội đồng xét xử sẽ đánh giá chứng cứ các bên đưa ra.
Hội đồng xét xử sẽ tuyên án chiều 29-3.
THeo Hoàng Điệp
(tuoitre.vn)
- Những bãi biển tuyệt đẹp ít người biết tới ở Việt Nam
- Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
- 5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
- Cô gái Nam Định xinh đẹp, nhiều tài lẻ
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
- Côi cút phận già, người trẻ trong cô nhi viện Văn Giáo-Nam Định
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định bắt đối tượng tàng trữ 1.400 viên ma túy đá
- Giả người buôn hải sản để bán ma túy
- Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định
- Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Thịt chó làm nóng cộng đồng mạng
- Ngân sách Nam Định suýt mất oan gần 350 triệu đồng
- Nam Định: Mùng 3 Tết, “hôn” đuôi xe buýt, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng thương tâm
- Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định
- Nam Định: Phát hiện sử dụng tài liệu, 2 thí sinh bị đình chỉ thi
- Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới
- Lễ hội đền Trần xuân Bính Thân 2016 sẽ được phát ấn sớm hơn mọi năm
- Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt