Trước khi nhắm mắt, Trần Lập nói anh muốn về an táng tại quê nhà Nam Định.
Sau hơn 4 tháng kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư di căn quái ác, Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h45 hôm qua, 17/3 tại nhà riêng. Gia đình, bạn bè, người thân đã làm lễ cầu siêu cho Trần Lập trước khi đưa anh tới Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Gia đình Trần Lập cho biết, lễ viếng sẽ được tổ chức vào giữa tuần tới, khi thống nhất ngày giờ cụ thể sẽ thông báo tới bạn bè và người hâm mộ. Được biết, trước khi nhắm mắt, Trần Lập nói anh muốn về nằm lại đất mẹ xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định.
Trần Lập qua đời vì căn bệnh ung thư trực tràng của anh đã bị nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát, vị thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường đã phải thở bằng máy trong những ngày qua.
Trước đó, vào tháng 01/2016, các nghệ sỹ đã tổ chức liveshow Bức tường và những người bạn – Đôi bàn tay thắp lửa để ủng hộ cho Trần Lập cũng như lời tuyên chiến phòng chống căn bệnh ung thư.
Theo VTC
- Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
- Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
- Nam Định: Khởi tố đối tượng đập phá xe ô tô, hành hung chủ xe
- Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
- Làm rõ đoàn xe quá khổ “khủng” lọt trạm cân ở Nam Định
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ 22/4 đến 23/4
- Làm bánh xíu páo công phu và vất vả
- Thuyền về kín bến Hải Hậu Nam Định
- Đã Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
- Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
- Hải Hậu: 1400 tay kèn sẽ hiệp nhất tôn vinh
- Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
- Nam Định xây dựng 12.662 tủ sách lớp học
- Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ