Giao Thủy quê tôi thật tuyệt vời
Đồng xanh trải thảm tít chân trời
Dòng sông êm ả trôi trong mát
Bãi biển mịn màng thỏa sức chơi
Cá bạc tôm vàng tràn ngập bến
Lúa thơm nếp cái níu chân người
Ai qua Nam Định xin đừng vội
Đã đến quê tôi chẳng muốn rời..

Quê tôi giao thủy
Em có về Giao Thủy với anh không?
Đường dẫu hẹp mà lòng người rộng mở
Con dốc quen đón bàn chân bỡ ngỡ
Hương lúa non cài gió tóc giêng hai
Biển ưỡn ngực lên,hoàng hôn buông mành.
Những đoàn thuyền khơi xa ắp cá.
Vị muối mặn mòi rám hồng đôi má.
Anh thương em thương cả giọt mồ hôi.
Mười rằm này vào phiên chợ Hoành Nha.
Em bán rau đay,anh mua mớ cáy.
Bữa cơm đèn dầu anh ơi sẽ thấy.
Hồn vía làng quê mình đắm ngọt bát canh
Nguồn: Tintucnamdinh.vn – Tổng hợp

-
Ý Yên Nam Định: Triệt phá đường dây đưa ma túy đá
-
Thiếu tiền chơi ma túy, 9x cướp ô tô người cùng thôn
-
Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
-
Bất ngờ với số lượng lợn chết do dịch lở mồm long móng ở Nam Định
-
90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Nam Định: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông giữa cánh đồng vắng
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Nam Định: Xe giường nằm 40 chỗ bốc cháy rừng rực trong đêm
-
Hot: Gian lận để trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 6 tháng tù
-
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
-
Về quê ăn cưới bị nhân viên mở két ‘cuỗm’ gần 100 triệu đồng?
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
