![]()
(PLO)- Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh từ hai tuần qua đã lập hàng chục chốt dã chiến phòng chống dịch COVID-19. Các chiến sĩ túc trực ngày đêm trong điều kiện khá khắc nghiệt
Hai ngày cuối tuần vừa qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chuyến đi thăm các chốt phòng chống dịch. Đi cùng có một số nhà hảo tâm Tây Ninh mong muốn được đóng góp, hỗ trợ, động viên cho các lực lượng tỉnh nhà đang ngày đêm trực chốt.

Một điểm chốt của đồn Biên phòng Tống Lê Chân đóng chân trên huyện Tân Châu. Cũng như nhiều điểm chốt khác mới được thành lập, chỉ có một mái bạt được căng lên. Các chiến sĩ sẽ luân phiên trực chốt 24/24 ở đây, kiểm soát chặt các đường mòn lối mở. Ảnh: THÚY HÀ

Ban ngày, dù dưới bóng cây nhiệt độ ở đây vẫn nóng đến khắc nghiệt. Ban đêm, các chiến sĩ ở rừng đã quen với việc muỗi vây quanh “véo von như sáo thổi”. Nhưng với họ, sự khắc nghiệt của thời tiết không đáng kể bởi họ đang thực hiện nhiệm vụ: chống dịch như chống giặc. Ảnh: THÚY HÀ

Đây là điểm chốt thuộc đồn BP Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Đoàn đã tặng chốt một lều dã chiến có sức chứa hơn chục người và một số nhu yếu phẩm. Người tài trợ những chiếc lều này là anh Nguyễn Văn Tân (bìa phải). Anh đã mua hơn 100 chiếc lều các loại có sức chứa từ 10 đến trên 30 người tặng cho các chốt gửi tặng lực lượng BP. Anh nói: “Các chiến sĩ ngày đêm vất vả cắm chốt chống dịch, họ đã hy sinh rất nhiều. Tôi chỉ chia sẻ một chút ít tấm lòng của mình như những người khác ở hậu phương”. Ảnh: HỒNG MINH

ột căn lều vừa được dựng lên ở một điểm chốt khác cũng thuộc huyện Trảng Bàng. Căn lều này có sức chứa hơn 30 người. Các chiến sĩ trực chốt có thể nghỉ ngơi trong căn lều này thay vì mắc võng giữa rừng. Ảnh: HỒNG MINH

Một sĩ quan bày tỏ: “Chiếc lều này rất vững chắc, không chỉ vì nó có thể che mưa nắng, mà nó là tình cảm của hậu phương”. Ảnh: HỒNG MINH

Điểm chốt thuộc đồn Biên phòng Long Phước, Bến Cầu. Ngoài tấm bạt dã chiến, anh em chiến sĩ còn tận dụng được một thùng xe tải làm nơi lưu trú. Trung úy Mai Chí Dũng, phó đội trưởng đội trinh sát cho biết: “Anh em lên chốt từ ngày 12-3, không ai được về nhà. Chúng tôi kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, hễ ai định qua lại đều phải kiểm tra, giải thích thuyết phục họ quay lại. Tất cả người dân đã chấp hành”. Ảnh: HỒNG MINH

Ngoài nhu yếu phẩm, người dân còn tặng cờ Tổ quốc cho các chốt. Ảnh: HỒNG MINH

Tặng các anh bộ giường xếp để nghỉ ngơi. Chốt này nằm sát bên cột mốc biên giới, cách nước bạn chỉ cách vài bước chân. Lực lượng phối hợp gồm Bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ. Các anh sẽ trực chốt cho đến khi tình hình ổn định, an toàn. Trong thời gian đó các chiến sĩ sẽ không được phép về nhà để giữ gìn đường biên và cũng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người ở nhà. Ảnh: HỒNG MINH

Ở tuyến đầu chống dịch, các anh không chỉ đối mặt với nguy cơ của dịch bệnh, mà còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới. Những người đến thăm các anh cũng phải có ý thức phòng chống dịch nghiêm ngặt. Ảnh: HỒNG MINH
- Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
- Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
- Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể
- Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
- Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí
- [Ảnh tư liệu]: Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần về thăm Nhà máy Dệt Nam Định

-
Nhà thờ Giáo họ Đức Bà
-
Vietnam Discovery – Xuân Thủy National Park – Vùng đất ngập mặn Xuân Thủy –
-
Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
-
Cầu Tân Phong thi công nhanh kỷ lục
-
Nam Định: Xử án theo hợp đồng miệng của người đã chết cách đây 20 năm
-
Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
-
Kẻ giết người tìm lối về trong trang sách hướng thiện
-
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
-
Ngày 7-2, khai hội Đền Trần Nam Định: BTC sẽ phát đủ ấn cho du khách
-
Phát hiện xác thai nhi trong hộp nhựa ở Nam Định
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
