Nữ sinh V.A (người ném con mới sinh từ tầng 31 tại Linh Đàm) là người có nhan sắc, có năng khiếu ca hát và đại diện cho nhà trường tham gia một số sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Có mặt tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội chiều 22/10, sân trường vẫn tấp nập sinh viên như mọi ngày. Tuy nhiên, khi được hỏi về sinh viên V.A (21 tuổi, quê ở Quảng Bình) đang học năm thứ 4 của khoa Văn hóa Dân tộc, nhiều sinh viên né tránh trả lời và bỏ ra chỗ khác không muốn bàn luận trước người lạ.
Khá khó khăn khi hỏi về V.A, một số sinh viên của trường vì lịch sự trả lời ngắn gọn, sau đó lấy lý do bận việc, vào lớp để né tránh. N.T – một sinh viên cùng khoa với V.A cho biết: “Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, buồn vì chuyện xảy ra với người trong trường, đi đâu ai cũng hỏi han, bàn luận. V.A là người nhiều sinh viên trong trường biết đến vì hay tham gia biểu diễn văn nghệ tại khoa, trường”.
Một vài sinh viên cho hay, trong trường, V.A khá nổi tiếng như một “hotgirl” của khoa vì có khuôn mặt xinh xắn, lại hát hay, múa giỏi. V.A thương hay được lựa chọn tham gia các sự kiện giao lưu biểu diễn văn hóa, văn nghệ ở phạm vi trong và ngoài nhà trường.
Theo Đại học Văn hóa Hà Nội, báo cáo của giáo viên chủ nhiệm cho hay, suốt hai tuần qua, sinh viên V.A không đi học, xin nghỉ vì lý do bị ốm, ít ở trong ký túc xá. Cả giáo viên và bạn bè của V.A đều không hay biết thông tin cô có thai.
Thời gian qua, sinh viên V.A vẫn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, cũng như của trường. Cô là người hát hay, múa giỏi, từng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen vì tích cực tham gia các hoạt động của trường. Trong quá trình học tập, nữ sinh này không vi phạm kỷ luật gì.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm, ngày 22/10, trao đổi với báo chí, ông Đinh Th. (bố V.A.) tỏ ra vô cùng buồn rầu chia sẻ, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn và quá đường đột. Hiện tại V.A. vẫn đang rất mệt mỏi nên vợ chồng ông luôn bên cạnh thay nhau chăm nom con.
Theo ông Th., gia đình ông rất chú trọng việc tâm linh, nhất là sau khi nhận thi thể của cháu ở Trung tâm pháp y Hà Nội. Rất may mắn, một tổ chức có uy tín về chôn cất thai nhi ở Hà Nội đã đứng ra lo liệu, giúp đỡ. Gia đình đã đặt tên cho cháu ngoại và đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn cất, sau này mẹ cháu sẽ đến để sám hối.
Hiện tại, nữ sinh V.A vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Bưu Điện, Hà Nội. Cô cũng đang được cha mẹ từ Quảng Bình ra chăm sóc. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/10 tại đường đi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.
Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã xác định ngôi nhà ở tầng 31 chính là nơi cháu bé đã bị rơi xuống và sau đó nữ sinh V.A đã khai nhận sự việc sinh non, sau đó ném con ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh.
Theo (giadinh.net.vn)
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
- Đền Bảo Lộc – Nam Định
- Nam Định: Gặp “dị nhân” 35 năm không cắt móng tay tại Giao Thủy
- Đời sang trang của cô gái Nam Định xấu xí hoá thành mỹ nhân
- Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định
- Chàng trai bị ‘ném đá’ vì chê con gái quê không biết gặt và cấy lúa
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
- Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn?
- Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
- Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Không “nương tay” bất kỳ sai sót nào khi thi công cầu Thịnh Long
- Đặc sản Nam Định trong thơ ca
- Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
- Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
- Triệt phá đường dây buôn ma túy từ Giao Thủy-Nam Định về Hà Nam
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
- Đã tìm thấy cô gái nhảy cầu Đò Quan tự tử ngày 26/06/2016
- Ở đâu có làng nghề, ở đó có thu nhập cao
- Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’