Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016, hơn 1400 tay kèn đã quy tụ về Giáo xứ Nam Hòa. Dường như lúc này đây mọi ngả đường của những nhạc công chơi kèn đều hướng về ngôi nhà thờ mang tên Nam Hòa. Buổi biểu diễn không những quy tụ đông đảo những người giáo dân Bùi Chu mà còn có số lượng không ít những người tôn giáo bạn cũng đến thăm quan và thưởng thức.
Khởi đầu cho buổi biểu diễn, tất cả các chiếc kèn hiện diện nơi đây đã đồng tấu lên bản nhạc “Cầu xin Chúa Thánh Thần” để xin Chúa thánh hóa cho ngày hội ngộ này. Ngay sau đó, ông Hội trưởng Hội kèn hiệp nhất đã dựa vào lời Thánh Vịnh 150 “Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào” để khích lệ và chào mừng 18 hội kèn trong và ngoài Giáo phận đã quy tụ về đây.
Ngày hội của các cây kèn sáng nay còn được đón chào cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận Bùi Chu Giuse Nguyễn Văn Chân. Ngài đã có những lời chào mừng và giải thích cho cộng đoàn hiện diện rõ hơn về logo trên chiếc phông của sân khấu. Ngài nói rằng: Ba vòng tròn tượng trưng cho Ba Ngôi Thiên Chúa, nó còn tượng trưng cho Gia đình Thánh Gia, tâm của 3 hình tròn là trái tim thể hiện chủ đề của buổi diễn đó là “Tiếng kèn hiệp nhất yêu thương”, nhìn tổng thể logo giống như em bé đang nằm trong nôi tượng trưng cho Hài Nhi Giêsu. Tiếp sau đó là lời tuyên bố khai mạc của cha xứ Vinhsơn Trần Văn Huân.
Chương trình được mở màn với tiết mục mở đầu khá sôi động của các em mầm non Giáo xứ Nam Hòa. Tiếng kèn êm dịu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hùng tráng và đôi lúc réo rắt, vui nhộn của hội kèn Giáo xứ chủ nhà đã được cất lên ngay sau đó với nhạc khúc “Đêm ánh sáng” của nhạc sĩ Ngọc Linh. Vào sáng nay, các hội kèn của các Giáo xứ Nam Hòa, Bùi Chu, Phát Diệm, Đại Đồng, Liễu Đề, Tứ Trùng, Tôn Đạo (Phát Diệm), Phạm Pháo, Nam Phú, Xuân Thủy và các Giáo họ Tây Hòa, Phêrô, An Hòa thuộc về Giáo xứ chủ nhà đã biểu diễn.
Khi nói chuyện với cha Đặc trách Thánh nhạc Giáo phận, được ngài chia sẻ lần hội ngộ này là bước đầu quy tụ để trình diễn, lắng nghe, học hỏi và hiệp nhất, qua đó các hội kèn hiệp nhất, yêu thương và biết tôn vinh Thiên Chúa cùng phục vụ Hội Thánh cách tốt đẹp và nhiệt tâm hơn nữa. Buổi tôn vinh và biểu diễn sẽ được tiếp tục vào 14g30 buổi chiều hôm nay.

Tác giả bài viết: Bảo Linh – Ảnh: BTTGP. Bùi Chu
- Khiếp đảm với chồng bát đũa trong 6 ngày Tết về nhà chồng
- 17 Địa Điểm Check In tuyệt đẹp tại đất Thành Nam
- Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
- Nữ sinh FPT được mệnh danh ‘bông hồng có gai’ trên sàn đấu Vovinam
- Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
- Du lịch tâm linh Nam Định: Ngôi chùa có tượng đá xanh lớn nhất Việt Nam
- Tết về sớm trên đất cây cảnh Nam Trực Nam Định

-
39 tuần lên bàn mổ, mẹ Nam Định choáng váng nhìn BS lôi ra cục tròn to như quả bưởi
-
Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
-
Giang hồ Nam Định: Giấc mộng bá chủ Bến xe Miền Đông của Minh “lâu đài”
-
Dự báo thời tiết 28/7: Mưa to kéo dài khắp miền Bắc
-
Cháy quán karaoke ở Quất Lâm – Nam Định, nhiều người bỏ chạy thoát thân
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
-
Thông tin mới nhất về vụ ‘Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người’ ở Nam Định
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
-
Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 20/7 đến 27/7
-
Pro Sports Giao Thủy: Khẳng định sức trẻ
-
Nam Định: Xe con đấu đầu xe tải, một đại úy biên phòng tử vong
