Cụ bà Nam Định Mưu sinh trong đêm rét 10 độ

Cụ bà Nam Định Mưu sinh trong đêm rét 10 độ

Sương xuống, nhiệt độ ngoài trời chỉ 10 độ C, nhiều người phải ra đường làm việc. Một số không có nhà, đành qua đêm dưới vỉa hè.

Từ ngày 16/12 đến nay, nền nhiệt về đêm ở trung tâm thủ đô chỉ 10 độ C. Sương lạnh cùng những cơn gió mùa đông bắc khiến đường phố vắng hơn thường lệ.

Chị Ngân đang trên đường đến chợ Long Biên – chợ đầu mối nông sản lớn nhất thủ đô – lấy hoa quả về bán. Đến chợ từ 2h, chị phải chờ đến 4h hàng mới về.

Kéo xe ban đêm ở chợ Long Biên, anh Hùng người Bắc Giang nói: “Cứ đẩy hàng thì ấm người, chứ lúc ngồi không lạnh buốt hết chân tay”.

Là công nhân vệ sinh, công việc chỉ tiến hành vào ban đêm, chị Ngát bảo qua 0h trời rét buốt, tay chân cóng, phải đeo găng tay da, đầu chít khăn giữ ấm.

Trên phố Nguyễn Hữu Huân, những công nhân đang cố gắng làm thật nhanh để kịp tiến độ. Họ bắt đầu công việc lúc 23h và kết thúc khi 5h.

Người phụ nữ làm nghề ve chai đạp xe giữa phố Trần Hưng Đạo. Dù khuya rét, chị vẫn vui vì mua được nhiều đồ.

Dưới gầm cầu đường sắt trên cao phố Hoàng Cầu, bà Huyền đốt lửa sưởi ấm. “Mỗi ngày tôi đi nhặt ve chai chỉ được khoảng 50.000 đồng, không dám chi tiêu gì, việc ăn uống cũng đơn giản.

Đến bữa, tôi lại mua 2.000 đồng nước sôi ở quán trà đá để pha mì tôm. Mùa đông rét, chân tay đau nhức, nhưng không đi nhặt ve chai thì lấy gì mà sống”, cụ bà 71 tuổi quê Nam Định nói.

Người đàn ông vô gia cư kiếm một bậc thềm trên phố Hàng Gai ngủ. Xe đạp cùng cái điếu cày được ông khóa, dựng sát chỗ nằm. Ban ngày như nhiều người vô gia cư khác, ông lại đi làm thuê, hoặc nhặt rác mưu sinh.

Trên hè phố Tràng Thi, cụ già vô gia cư chốc chốc lại trở mình vì rét và vì tiếng rú ga xe máy giữa đêm.

Dự báo, đợt rét sẽ kéo dài đến hết 21/12. Ban đêm miền Bắc chỉ 8-11, vùng núi dưới 7 độ. Ban ngày, trời nắng hanh, cao nhất 21 độ C.

Theo Gia Huy( VNexpress)


TOP