Do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông bất ngờ nhảy từ tầng 11 xuống và tử vong ngay sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh báo GĐVN
Trước đó vào trưa cùng ngày, nhiều người dân sống ở một tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường Minh Khai nghe thấy tiếng động lớn, sau đó chạy ra và phát hiện thấy người đàn ông nằm bất động trên mái của một tòa nhà bên cạnh, bị chảy máu nhiều ở đầu. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho cơ quan công an.
Cũng theo báo ANTĐ, “Nạn nhân được xác định là T.Q P. (SN 1977, quê ở Nam Định) không nghề nghiệp. Bước đầu chúng tôi xác định do mâu thuẫn cá nhân nên nạn nhân bị xúc động, tâm lý không ổn định rồi nhảy từ tầng 11 xuống. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó” – chỉ huy công an phường Minh Khai thông tin và cho biết thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.
Theo H.Nam( tổng hợp)
- “Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm
- [Official MV] Em Có Về Nam Trực Quê Anh – Sao Mai Ngọc Ký
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 2-9 tại Nam Định
- 10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
- Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
- Nam Định: Người lưu giữ ký ức chiến tranh
- Hải Hậu: Bèo bọt hạt muối không nuôi nổi diêm dân
-
Hải Hậu: Truy tìm người giúp việc bắt cóc bé trai 10 tháng tuổi
-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
-
Vùng sáng biển Hải Hậu Nam Định
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Giữ người trái pháp luật để đòi nợ
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Ô tô vượt ẩu va chạm với tàu hỏa ở Nam Định, 4 người gặp nạn
-
Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
-
20 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí
-
Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
-
Nam Định: Lần đầu tiên thay khớp vai thành công, bệnh nhân không phải lên tuyến trên
-
Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’