Được giải thích cố gắng học tập, lao động chẳng ích gì vì cuối cùng cũng chết, Tuấn không còn tha thiết với cuộc sống hiện tại.
Từng tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Tuấn (23 tuổi, ở TP Thanh Hóa) đã bỏ cuộc. Sau Tết Nguyên đán 2017, một hôm đang ngồi học trên giảng đường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Tuấn được bạn nam cùng lớp bắt chuyện, hỏi nhiều câu lôi cuốn. “Bạn ấy hỏi em có biết ai sinh ra loài người?”, Tuấn nhớ lại.
Khi Tuấn đang tò mò, đặt câu hỏi ngược lại thì người bạn hẹn gặp ở một nơi yên tĩnh, với lý do đang chỗ đông người, ồn ào nên không tiện nói chuyện. Theo lời hẹn, Tuấn và bạn gặp nhau ở một quán cà phê chiều cùng ngày. Đang trò chuyện, bạn gọi thêm một người đàn ông đến.
Sau lời chào thân thiện, người đàn ông cho Tuấn xem các tài liệu, clip liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Ông ta nói về vạn vật trong vũ trụ, ngày tận thế và tương lai loài người sẽ ra sao sau khi mất đi ở thế giới này…
Bị cuốn hút, Tuấn đi theo họ đến ngôi nhà ở đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa. Bước lên tầng hai, cậu thấy nhiều người, gồm cả già trẻ, trai gái, có cả trẻ em, cùng nhau sinh hoạt và nấu ăn tập thể. Tuấn phải chờ người gọi là “chấp sự” từ Hà Nội vào để làm lễ nhập hội.
20h cùng ngày, người đàn ông gọi là “chấp sự” đến. Tất cả mọi người xếp thành hàng ngang và được phát cho chiếc áo choàng. Tiếp đó từng người một vào nhà vệ sinh với ông này để làm lễ. Lúc hành lễ, mắt ai cũng phải nhắm, hai tay đan vào nhau chắp trước ngực và được dội một thứ nước trên đầu. Người “chấp sự” sau đó đặt một tay lên đầu Tuấn và đọc lời xin nhập hội.
Mọi người được ăn một mẩu bánh màu trắng không mùi vị, uống một loại nước màu đỏ. Đó là nghi thức trong các buổi lễ. Tuấn được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn. Việc ghi vào cuốn sổ đó được xem như giấy khai sinh, là ngày được sinh ra, “ngày sinh nhật tâm hồn của chính mình”.Tuấn phải tuân theo những điều luật nghiêm ngặt như: không thờ cúng tổ tiên, không ăn tiết, không ăn đồ cúng, phải tham dự lễ vào ngày thứ bảy… Những người có chức vị trong Hội thánh còn giải thích với Tuấn dù cố gắng học tập, lao động kiếm tiền cũng không ích gì vì cuối cùng cũng chết. Điều này khiến cậu không tha thiết với cuộc sống hiện tại.
Sau ngày gia nhập “Hội thánh Đức Chúa Trời”, đầu óc Tuấn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến họ, luôn lo nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào. “Mỗi khi nhìn bố mẹ, bàn thờ tổ tiên hay các ngôi chùa, em cứ có cảm giác đó đều là ma quỷ nên chủ động tránh xa”, Tuấn nói.
Một điều lạ ở hội này là người tham gia không phân biệt trên dưới, tuổi tác, họ hàng, kể cả bố mẹ đều xưng hô là “anh em”. Họ giải thích tất cả là con của Đức Chúa Trời, không biết ai sinh trước hay sau nên phải gọi như thế.
Tuấn tích cực tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” suốt một tuần. Khi phát hiện con trai có biểu hiện khác thường, bố mẹ tìm cách khuyên bảo, giúp cậu bình tâm lại. Những ngày sau đó, Tuấn không đến điểm tập trung của hội. Khi các trưởng nhóm gọi điện, cậu lấy lý do bận. Khoảng nửa tháng sau, Tuấn mới dứt hẳn với hội nhóm này. Hiện Tuấn có một công việc ổn định gần nhà.
Gia đình ly tán vì theo Hội thánh
Từ khi con gái 20 tuổi theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, cuộc sống gia đình ông Dương ở thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đảo lộn. Nửa năm trước, con gái ông đang là sinh viên năm nhất một đại học lớn tại Hà Nội bỗng thay đổi tâm tính, đòi bỏ gia đình đi theo Hội thánh.
“Nó bảo mọi thành quả của mình đều được thánh ban cho. Mình làm được một triệu đồng nên giữ lại 90%, còn 10% nộp vào hội. Nộp càng nhiều thì lên thiên đường càng sướng”, ông kể lại và cho biết con gái hay nói những lời lạ lẫm, thường xuyên bỏ nhà, bỏ học đi truyền đạo.
Được gia đình kiên trì động viên, con gái ông Dương đã nghỉ học ở Hà Nội để về quê học ngôi trường mới. Hiện tâm lý nữ sinh đã ổn định, kết quả học tập tốt.
Không may mắn như ông Dương, sau nhiều tháng lặn lội tìm vợ và ba đứa con đi biệt tích hơn nửa năm nay, ông Tĩnh (51 tuổi, ở xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đành chấp nhận sống một mình.
Ông Tĩnh cho biết cuối năm 2017, đang làm ăn xa nhà, nghe tin người vợ 50 tuổi và ba đứa con (hai con trai đang học đại học, con gái út học lớp 10) bỏ nhà theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, ông vội trở về thì thấy nhà cửa bỏ hoang, bàn thờ tổ tiên không còn. Thương nhớ vợ con, ông lặn lội đi tìm.
Biết vợ con đang ở một điểm hoạt động của Hội thánh trên huyện Triệu Sơn, cách nhà 40 km, ông Tĩnh tìm đến khuyên ngăn nhưng bất thành. “Có lần vợ và con gái về nhà, anh em đến khuyên ngăn nhưng không được. Tôi dọa nhốt con gái, nó dọa lại nếu thế sẽ tự tử. Tôi đành để nó tiếp tục đi”, ông Tĩnh kể.
Trước đó chiều 27/4, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng PA88 – Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã kiểm tra hành chính căn nhà 774 Quang Trung 3 do ông Võ Thái Dương thuê để kinh doanh. Nhà chức trách thu giữ một số chai nước, tài liệu của “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Bốn người trong nhà (gồm một nam, ba nữ) được mời về trụ sở lấy lời khai.Công an các huyện Ngọc Lặc, Thiệu Hoá, TP Thanh Hoá cũng đang điều tra một số địa điểm được cho là có hoạt động tôn giáo trái phép.
Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) đã gửi công văn đến các địa phương yêu cầu tuyên truyền cho người dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật. Ban Tôn giáo đề nghị cơ quan chức năng khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” thì yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo, nếu cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Ước tính tại Thanh Hóa có hàng trăm người gia nhập “Hội thánh Đức Chúa Trời”, trong đó có nhiều sinh viên, giáo viên.
Theo Lê Hoàng
(vnexpress)
- Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
- Làng nghề truyền thống đẹp như thơ, như họa tại Nam Định
- Có Hoa hậu nào nam tính hơn Kỳ Duyên, sẵn sàng diện đồ con trai để đẹp
- Kỳ Duyên diện váy khoét ngực sâu tận rốn, tiếp tục ‘lăng xê’ vòng 1 bị nghi ‘dao kéo’
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Chiêm ngưỡng những người thợ trong xưởng thủy tinh gần 2.000 độ – Nam Trực Nam Định
- Nộm rau câu Nam Định
- Phó Bí thư Nam Định: Đóng cửa Nhiệt điện than nếu gây hại môi trường
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
- Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
- Dược phẩm PQA với cuộc thi “Món ngon dành tặng một nửa thế giới”
- Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
- Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
- Xe đầu kéo chạy lùi, tông chết cô gái quê Nam Định trên đại lộ Thăng Long
- Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
- Tin mới nhất về bé gái xinh xắn ở Nam Định bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
- Vụ móng trụ đường dây 220kV làm bằng bê tông trộn đất: Sẽ đập bỏ toàn bộ
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
- Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới
- Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
- Giám đốc quê Nam Định cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam