Đỗ xe ngay ngắn đâu ra đấy khi đón con, những phụ huynh này đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và hi vọng mô hình đón con văn minh này sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương.
Chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường mỗi giờ tan tầm, giờ đi học đã không còn chuyện gì xa lạ, đặc biệt là ở các điểm trường mầm non và tiểu học. Bởi lẽ tâm lý phụ huynh và học sinh nào cũng muốn nhanh chóng đón con về nên không ai chịu nhường ai, phi thẳng xe chiếm dụng lòng đường hay đỗ xe gây ùn tắc.
Tuy nhiên, mới đây dân tình được phen hết sức ca ngợi cách giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở điểm trường Tiểu học Giao Yến (tỉnh Nam Định). Khi đến đón con, cha mẹ nào cũng tự động người nhìn trước ngó sau xếp thành hàng ngay ngắn kéo dài cả cây số. Phụ huynh nào cũng cố gắng đỗ xe trên vỉa hè để chừa lối đi cho học sinh Tiểu học.
Ở ngoài cổng trường sẽ có đội ngũ cờ đỏ làm nhiệm vụ dàn hàng và dẹp đường. Học sinh đi bộ thì sẽ xếp hàng từ trong trường đi đến chỗ cha mẹ. Còn học sinh đi xe đạp sẽ được tập trung ở một cổng riêng thành một hàng ngay ngắn rồi mới tiến hành cho lần lượt ra về.
Hình ảnh phụ huynh xếp hàng đâu ra đấy đón con đã nhận về rất nhiều lời khen của dân tình. Ai cũng tán thành gọi đây là “văn hóa đỗ xe văn minh” cần được nhân rộng ra nhiều điểm trường khác để không chỉ phụ huynh mà cả học trò khi tan trường bớt khổ.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng đây cũng là một hình thức giáo dục đạo đức con cái, biết xếp hàng lề lối và làm theo trật tự. Cha mẹ là một trong những người ảnh hưởng đến tâm sinh lý học trò nhất nên nếu thấy được hình ảnh đẹp thì nhất định cũng sẽ tự động bảo nhau mà học theo.
“Trước tiên là ý thức của phụ huynh nhưng quan trọng cũng phải có đủ diện tích. Mong là các khu vực ngoại thành, nông thôn sẽ học hỏi theo chứ ở Thủ đô đường chật muốn làm theo cũng khó”, bạn T.N nhận xét.
“Cứ như này gọn gàng bao nhiêu. Nhiều khi đi đưa con đi làm buổi sáng mà mệt người lắm, các bố mẹ cứ chỗ nào thừa là phi vào khiến đường phố tắc cả đoạn dài”, bạn C.D tâm sự.
“Ước gì chỗ mình cũng được như này. Mình ở đây đi đón em về, dựng xe đàng hoàng thẳng lối mà bị mấy bác phụ huynh chạy ầm ầm qua xô đổ xe, thậm chí sân trường đông mà cứ phóng thẳng đến tận lớp đón. Đi giữa sân trường mà chỉ sợ đụt vào nhau thôi. Nghĩ mà chán”, bạn V.C chia sẻ.
“Dạy con qua cả cách đón và dạy con qua cách đưa đi học luôn. Phụ huynh ý thức nhất định dạy dỗ được con học hỏi theo mình, sống có trật tự và biết nhìn trước ngó sau để ai cũng được lợi”, bạn K.L bình luận.
Hiện, những hình ảnh đưa đón con đi học văn minh thế này vẫn nhận được rất nhiều bình luận của dân tình. Hi vọng mô hình này sẽ được nhân rộng để việc đưa con trở về nhà của các bậc phụ huynh sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa.
- Mật ong hoa sú vẹt
- ‘Chết cười’ chàng trai Nam Định bị MC bắt bẻ trên sân khấu
- Du Lịch Làng Chân Dài Tại Nam Định
- Cô dâu Nam Định: Sau đám cưới, bạn bè mới biết là tiểu thư nhà giàu
- Chùa Cả – Nam Định
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- 9x Nam Định đã vào bếp là ham nấu nhiều món, khiến chồng phải “xót”, cứ nói thế này…
- Công an Nam Định lên tiếng vụ nam thanh niên bị 2 kẻ bịt mặt chém tàn bạo
- Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
- Hải Triều phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
- Nam Định: Dân mạng ồ ạt cảm thông em gái mua hoa Tết
- Nam Định: Va chạm với xe ô tô, người đàn ông tử vong thương tâm
- Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
- Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
- Nam Định: Cận cảnh cầu vừa được đổ bê tông bất ngờ đổ sập
- Nam Định: Xe khách va chạm 2 xe máy, 3 người thương vong
- Tuyển dụng sai 214 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật
- Cán bộ hưu chuyển hưởng BHYT cựu chiến binh thế nào?
- H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
- Công an Nam Định thông tin về 2 người ‘thôi miên’ lừa đảo ở chợ