Từ một pha bóng tranh chấp gần đường biên, tiền vệ Hải Huy (Quảng Ninh) đã có pha bóng thô bạo và xấu xí đối với Hạ Long của Nam Định.
Phút 68, tiền vệ Nguyễn Hải Huy có pha tranh chấp bóng với Hạ Long (Nam Định) ở bên cánh trái. Trước đó, cầu thủ của Nam Định đã có pha kéo người để ngăn cho Hải Huy không nhận được bóng từ đường chuyền của đồng đội.
Tức giận với hành động của đối phương, tiền vệ của Quảng Ninh sau đó đã trả đũa bằng những pha bóng rất xấu xí. Trước khoảng 7 ngàn khán giả tại sân Cửa Ông, Hải Huy đã đánh cùi chỏ khiến Hạ Long phải nằm sân. Sau đó, anh còn có hành vi phi thể thao khi giẫm nhẹ chân vào đầu của đối phương.
Hành vi phi thể thao này có thể qua mắt được trọng tài nhưng ống kính truyền hình đã bắt trọn. Trọng tài chỉ phạt Hải Huy thẻ vàng nhưng có lẽ sau trận đấu này, VPF sẽ đưa ra án phạt nguội đối với trụ cột của đội bóng đất Mỏ.
Theo (goal.com)
- Cách ăn nói của người Nam Định ?
- 9X Nam Định thoát kiếp “mặt lưỡi cày” sau 23 năm
- Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
- Để làng nghề Cổ Chất óng ánh những cuộn tơ
- 82 Đặc sản, Món ăn tại Nam Định
- Đón Bình Minh Trên Biển Vắng Bên Nhà Thờ Trái Tim
-
Nam Định: Phát hiện người đàn ông tử vong trên đường chưa rõ nguyên nhân
-
Nam Định: Xe tải mất lái đâm vào hiệu thuốc bên đường
-
Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
-
Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Nam Định: Hàng loạt con mèo bỗng lăn đùng ra chết bất thường
-
Trưởng phòng quản lý đô thị ngoại tình vì cảm giác lạ, đền 500 triệu
-
Nam Định: Hội chùa Cổ Lễ
-
Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
-
Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
-
Điều Tra vụ phát hiện ma túy tại nhà ga tàu hỏa Nam Định
-
Phó Bí thư Nam Định: Đóng cửa Nhiệt điện than nếu gây hại môi trường
-
Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa