Theo thông tin từ Sở Y tế, từ chiều 10-8 đến 17 giờ ngày 11-8, tỉnh ta ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là: anh NVD, ông NVQ cùng ở thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh (Vụ Bản) và anh LVĐ ở thị trấn Mỹ Lộc. Các trường hợp có yếu tố dịch tễ như sau:

ẢNH MINH HỌA
Anh NVD là trường hợp đi từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh NCA (BN 225038) ở thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh. Đến ngày 9-8, khi anh NCA có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp F1 và những người có tiếp xúc, trong đó anh NVD có kết quả dương tính. Ngay trong chiều 10-8, Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm RT-PCR. Kết quả khẳng định anh NVD dương tính với SARS-CoV-2.
Ông NVQ là người đưa cơm cho BN 225038 và anh NVD, cũng được lấy mẫu làm xét nghiệm xác nhận và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 11-8. Hiện anh NVD và ông NVQ đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản.
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Vụ Bản đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống lây lan dịch, khoanh vùng dập dịch theo quy định.
Đối với trường hợp anh LVĐ, sáng 30-7, đi xe máy từ nhà đến ga Nam Định gửi xe, đi tàu vào Huế; sáng 31-7 anh LVĐ đi tàu từ Huế về Nam Định (khoảng 23 giờ ngày 31-7). Về đến nhà, anh LVĐ không khai báo y tế với Trạm Y tế thị trấn. Ngày 3-8, anh LVĐ đến Công ty Hà Phương tại xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) làm việc và xuống Công ty T&C có trụ sở tại xóm Tây Bình, xã Hải Triều (Hải Hậu) lắp thiết bị máy may công nghiệp. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 3-8, anh LVĐ có biểu hiện sốt nên tự đi xe máy đến Chốt kiểm soát dịch Mỹ Lộc tại Quốc lộ 21 cũ để xét nghiệm nhanh, kết quả âm tính. Sau đó, anh LVĐ về nhờ y tế thôn đến chữa trị bằng thuốc uống hạ sốt và truyền nước tại nhà nhưng không khỏi.
Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 10-8, anh LVĐ và vợ được chở ô tô đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám bệnh. Tại đây, anh LVĐ khai báo y tế và xét nghiệm nhanh COVID-19 có kết quả ban đầu dương tính. Bệnh viện Đa khoa tỉnh lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm RT-PCR. Kết quả khẳng định anh LVĐ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, anh LVĐ và vợ được cách ly tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra xác minh các trường hợp F1, F2, F3 để kịp thời xử lý lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đảm bảo đúng quy định. Ban đầu có 8 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc. Tiến hành xử lý môi trường, phun hóa chất Cloramin B 0,05% toàn bộ khu vực gia đình anh LVĐ sinh sống.
Như vậy tính đến 11 giờ ngày 11-8-2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó 9 ca đã được chữa khỏi bệnh, 6 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh./.
- Đăng ảnh vòng 1 lấp ló, fan xôn xao Kỳ Duyên mới nâng ngực
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Cách làm nem chạo gói lá sung và nem nắm thơm ngon tại nhà
- Bún Riêu Cua Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trở thành đại biểu Tài năng trẻ Việt Nam
- Học đại học 3,5 năm, cô gái xinh đẹp trở thành thủ khoa trường Kinh tế Quốc dân
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương
-
BOT Mỹ Lộc tăng giá, dân mạng chỉ nhau đi đường vòng về quê ăn Tết
-
Không thể tin nổi: Con ngõ “không điện, không nước, không người quản lý” giữa lòng thành phố Nam Định
-
Nam Định yêu cầu thanh tra toàn diện sau vụ khai khống 28 tấn lợn dịch
-
Côn đồ cầm dao đâm thiếu niên gục tại chợ hoa Quảng An
-
Bún chả Nam Định
-
Dự báo thời tiết Noel 2018: Miền Bắc đón Giáng sinh trong mưa rét
-
Dịch vụ hóa đơn điện tử được triển khai mạnh tại Nam Định
-
Cửa Đông Nam Định Plaza ngang nhiên ‘độc chiếm’ vỉa hè để kinh doanh
-
Thông tin mới nhất về vụ Thượng úy Công an tử vong trong xe ô tô
-
Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
-
Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
-
Nam Định: Ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn, 11 người đi cấp cứu
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập