Truyền thông Hàn Quốc đòi công bằng cho Olympic Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đòi công bằng cho Olympic Việt Nam

Tờ Korea Daily có bài viết về trọng tài Kim Dea Young sau khi ông này đưa ra nhiều quyết định khó hiểu trận tranh HCĐ ASIAD 2018.

Cụ thể, ngày 1/9/2018, tờ Korea Daily có bài viết với tiêu đề Chuyện gì đã xảy ra với trọng tài Kim Dea Young, bạn có phẫn nộ với trọng tài không? để nói về những lần trọng tài Kim Dea Young không thổi còi khi bóng chạm tay các cầu thủ UAE.

Thậm chí, nhiều pha phạm lỗi rõ ràng của các cầu thủ UAE với tuyển Việt Nam diễn ra ngay trước mặt vị trọng tài này nhưng ông không thổi còi.

Cụ thể ở phút 57 và phút thứ 66 của trận đấu, dù cầu thủ đội bạn chạm tay vào bóng, trọng tài Kim Dae Yuong đã không hề thổi phạt. Đã có nhiều bình luận mỉa mai của người hâm mộ dành cho vị trọng tài này.

BLV Quang Huy nhận định: “Đó là tình huống để bóng chạm tay rõ ràng của cầu thủ UAE”. Thầy trò ông Park cũng khá thất vọng với phán quyết của người điều khiển trận đấu.

Điều này đã khiến cho các cổ động viên Việt Nam cảm thấy bức xúc, chính người dân đến từ Hàn Quốc cũng tỏ ra phẫn lộ vì cách điều khiển trận đấu có nhiều điểm khó hiểu này.

Trọng tài Kim Dea Young điều kiển trận đấu tranh HCĐ ASIAD 2018 giữa Việt Nam và UAE.

Trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng vị vua áo đen này đã thổi quá thiên vị cho UAE. Trên Cổng thông tin cộng đồng Naver của Hàn Quốc, hàng ngàn bình luận đã đổ xuống đầu vị trọng tài đã gây bất lợi cho Olympic Việt Nam này.

Trên trang thông tin điện tử của chính phủ Hàn Quốc, một lá đơn kiến nghị yêu cầu cấm trọng tài Kim Dae Young bắt tất cả các trận đấu quốc tế đã được gửi lên với sự tham gia của hơn 9.000 người.

Đề xuất trên bắt đầu vào ngày 1/9 và sẽ kết thúc vào ngày 1/10. Nếu đạt đủ số phiếu, tại tài Kim Dae Yong sẽ phải nhận án phạt.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim Dae Yong vướng vào rắc rối với các quyết định gây tranh cãi. Năm 2015, ông này từng gây tai tiếng khi cho trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa bù giờ tới 11 phút dù trọng tài bàn chỉ thông báo 4 phút.

Dù sao, tại ASIAD 2018, tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vị trí 4 đội mạnh nhất với thành tích toàn thắng (trong đó có cả Nhật Bản) ở vòng bảng, trước khi gặp Hàn Quốc ở Bán kết, tuyển Việt Nam đã không để lọt lưới bàn nào.

Điều này đã khiến cho truyền thông Trung Quốc và nhiều nước trong châu lục ngưỡng mộ. Tờ Sina (Trung Quốc) đánh giá, bóng đá Việt Nam lại tạo địa chấn với lời lẽ thán phục. Đáng nói hơn, phong độ này được họ duy trì suốt từ thời điểm giành ngôi á quân ở một giải đấu tầm cỡ châu lục khác: U23 châu Á cách đây 7 tháng.

“Việt Nam và Trung Quốc đều giành ngôi đầu bảng, nhưng đội tuyển chúng ta không thể tiến xa như đội bạn. Lối chơi phòng ngự – phản công, tinh thần chiến đáng nể và trên hết, lực lượng nòng cốt của họ là lứa cầu thủ vừa giành ngôi á quân châu lục 7 tháng trước” – bài viết đề cập.

Thậm chí, tác giả bài viết còn đưa ra sự so sánh khi cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều lọt vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng, tuy nhiên đội tuyển xứ sở “tỷ dân” ngậm ngùi rời giải sau trận thua U23 Saudi Arabia với tỉ số 3-4 ở vòng 1/8.

Cuối bài viết, tác giả thừa nhận U23 Trung Quốc đang ở thế “cửa dưới” so với U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định thầy trò Park Hang Seo chính là một trong những lứa U23 mạnh nhất châu Á.

“Trong quá khứ, người hâm mộ Trung Quốc luôn coi Việt Nam như đội lót đường nhưng giờ đây, họ đang ở đẳng cấp rất cao hay đúng hơn, là một trong những đội top đầu châu Á ở cấp độ U23. Tôi e rằng U23 Trung Quốc sẽ thất thế nếu chạm trán họ”, tác giả bài viết nhận định.

Ngọc Mai (Tổng hợp)


TOP