U23 Việt Nam lỡ Vàng châu Á: CĐV ngấn nước mắt, báo quốc tế thương cảmU23 Việt Nam lỡ Vàng châu Á: CĐV ngấn nước mắt, báo quốc tế thương cảm

U23 Việt Nam lỡ Vàng châu Á: CĐV ngấn nước mắt, báo quốc tế thương cảmU23 Việt Nam lỡ Vàng châu Á: CĐV ngấn nước mắt, báo quốc tế thương cảm

Tờ Siamsport của Thái Lan đã cảm thông chia sẻ với những giọt nước mắt của các CĐV Việt Nam sau khi U23 Việt Nam thất bại ở chung kết.

Báo Thái cảm thông với những giọt nước mắt Việt Nam

Tờ Siamsport của Thái Lan vào cuối ngày 27/1 đã dành hẳn một tin riêng để đăng tải những hình ảnh về cảm xúc của các CĐV Việt Nam sau trận chung kết U23 châu Á 2018. Rất nhiều người hâm mộ đã bật khóc, và những giọt lệ bi thương đã được ghi lại và truyền tải bởi phóng viên của Siamsport sau trận đấu, kèm theo vài dòng bày tỏ sự cảm thông

Tờ Siamsport ghi lại những cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam sau trận chung kết


Báo Anh gọi U23 Việt Nam là người hùng dân tộc

Trang Facebook hơn 7 triệu lượt thích của Bleacher Report (tờ báo London, Anh) hết lời ca ngợi thành tích của U23 Việt Nam.

Ngay sau trận chung kết U23 châu Á khép lại, facebook Bleacher Report đã đăng bức họa tiền vệ Nguyễn Quang Hải khoác trên mình lá cờ Việt Nam kèm dòng miêu tả “Những người anh hùng dân tộc. Việt Nam đã trải qua một hành trình kỳ diệu tại giải U23 châu Á”.

Bức tranh được họa sĩ trẻ người Việt tên Nguyễn Trần Anh Tuấn dày công thực hiện nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên trang Facebook hơn 7 triệu lượt thích của BR.

Đi kèm với đó, cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với kỳ tích U23 Việt Nam làm được tại VCK châu Á 2018.

Một CĐV dí dỏm đùa rằng, Việt Nam nên chuẩn bị ra mắt một bộ phim có tựa đề “Cong như Quang Hải”. Tiền vệ này gây ấn tượng mạnh tại giải bởi những siêu phẩm bàn thắng khó tin.

“Tại sao phải cúi đầu khi chúng ta đã làm hết sức”, đó là thông điệp mạnh mẽ được HLV Park Hang Seo gửi đến các học trò sau hành trình thần kỳ tại VCK U23 năm nay.

Báo Hàn Quốc tự hào vì Park Hang Seo

Thành công của HLV Park Hang Seo với U23 Việt Nam đã khiến báo chí Hàn Quốc tỏ ra rất quan tâm và tán thưởng chiến công của ông sau VCK U23 châu Á 2018.

Tin trận chung kết của U23 Việt Nam ở đầu mục thể thao của tờ Hankyoreh

Tờ nhật báo Hankyoreh (“Một đất nước”) không những đưa tin khá sớm về trận chung kết mà thậm chí còn trang trọng đưa bài viết lên đầu mục thể thao với ảnh bìa của HLV Park Hang Seo. Với tiêu đề: “Hành trình ma thuật đã dừng bước”, tờ này cho biết thành tích về nhì là thành tích tốt nhất trong lịch sử của các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, lần đầu tiên một nước Đông Nam Á vào chung kết giải châu Á.

Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbo khi đưa tin về trận đấu đã viết: “Bất chấp ngôi á quân, U23 Việt Nam đã viết nên một câu chuyện kỳ vĩ. Họ đã chiến thắng những quốc gia có nền bóng đá mạnh hơn và xếp cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA”.

“Park Hang Seo đã khiến bóng đá Việt Nam chuyển mình chỉ trong 4 tháng. Các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua điểm yếu nhỏ con bằng tư duy chiến thuật và nhất là sự vững vàng tâm lý. Park đã giang tay ôm lấy các cầu thủ của mình, đối xử với họ như cùng một gia đình, và gia đình đó đã cùng nhau lọt vào chung kết”.

Tờ JoongAng Ilbo cùng với tờ Kyunghyang Shinmun đều đề cập đến sự ưa chuộng của các CĐV Việt Nam với HLV Park Hang Seo. Họ thậm chí đưa tin cho biết ông sẽ được trao thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất bởi chính phủ Việt Nam khi trở về.

Tờ Kyunghyang Shinmun cho biết HLV Park Hang Seo sẽ được thưởng Huân chương”

Ấn phẩm giấy buổi tối của tờ Munhwa Ilbo thì có cái nhìn sâu hơn về trận đấu. Tờ này viết: “Bất chấp trời mưa tuyết, đây là một trận đấu sáng sủa của U23 Việt Nam, và điều khâm phục hơn cả là ngoại trừ một vài cầu thủ miền Bắc, số còn lại đều không quen với thời tiết giá rét. Nhưng không một ai trong số họ thể hiện sự sợ hãi trong trận đấu quan trọng nhất”.

“HLV Park đã đưa ra các quyết định khá hợp lý trong suốt trận đấu, họ phản ứng rất nhanh chóng mỗi lần U23 Uzbekistan đổi phương án tấn công. Đáng tiếc rằng họ đã bị đánh bại bởi một bàn thắng muộn, ở thời điểm mà có lẽ họ đã kiệt sức và chỉ muốn cho loạt luân lưu đến thật nhanh”.

Báo quốc tế tôn vinh “nhà vua”, fan mơ dự World Cup

U23 Việt Nam đã một lần nữa lôi đối thủ của mình vào 30 phút hiệp phụ ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Có điều lần này U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng ngay ở phút 120 của dự bị Andrey Sidorov.

Dòng tít lớn của tờ Siam Sport: “Tan nát trái tim”

Thất bại, nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được sự tán dương lớn lao từ báo giới châu Á. Tờ FOX Sports Asia trong bài viết về trận đấu đã gọi đội tuyển của chúng ta là “những chiến binh dũng cảm”, trong khi tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra thông cảm cho trận thua vào phút chót với dòng tít “Tan nát trái tim”.

Trang chủ của AFC trong bài viết về trận đấu đã bình luận: “Hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam đã tới lúc hạ màn, nhưng ký ức sẽ luôn được lưu giữ trong mỗi CĐV bóng đá của không chỉ Việt Nam mà cả Đông Nam Á.

Nhà báo John Duerden của FOX Sport khá thông hiểu về bóng đá Đông Nam Á đánh giá rằng một vài tài năng của U23 Việt Nam & U23 Malaysia đã đủ khả năng để ra nước ngoài thi đấu. Ký giả người Anh đánh giá Safawi Rasid là tài năng người Malaysia có triển vọng nhất, và với U23 Việt Nam là Nguyễn Quang Hải.

Các CĐV nước bạn ca tụng U23 Việt Nam trên Facebook

Trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng Internet đến từ các nước Đông Nam Á khác đã bày tỏ sự khâm phục dành cho U23 Việt Nam. Những người hâm mộ nước bạn đã không tiếc lời an ủi cũng như gọi lứa tuyển thủ này là “thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Việt Nam”, “nhà vô địch của khối ASEAN”, hay thậm chí một số fan Malaysia còn hy vọng ĐTVN sẽ dự World Cup 2022.

Theo Q.D (Khám Phá)


TOP