Người xem bói cho biết, trước đó, bà Xuân có đến gặp mình và nói cháu bà ấy mới sinh khóc quá nên đến xin bà cách chữa mẹo chứ không cúng bái gì cả.

Bà N.T.Ch. cho biết bà Xuân có đến nhà bà nhưng xin thuốc chữa cho cháu hết khóc chứ không phải bói toán

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể bé gái 23 ngày tuổi.
“Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan công an chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thị Xuân”, đại tá Oanh nói.
Chiều 28/11, Công an Thanh Hoá đã về làm việc với bà N.T.C, người có điện thờ tại địa phương.
Bà C cho biết, trước đó, bà Xuân có đến gặp bà C và nói cháu bà ấy mới sinh ra khóc quá nên đến xin bà C cách chữa mẹo.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VnExpress)
Theo bà C, từ khi sự việc xảy ra, bà phải chịu nhiều áp lực và điều tiếng, bà cảm thấy mệt mỏi. Bà C cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.
Trước đó, chiều tối 25/11, anh Lê Hữu Thuận trở về nhà thì phát hiện mẹ (bà Xuân) nằm trước cửa nhà, còn con gái hơn 20 ngày tuổi biến mất. Bà Xuân sau đó nói rằng cháu gái bị một đôi nam nữ đi xe tay ga bắt cóc.
Tới sáng 27/11, một phụ nữ nhặt phế liệu bãi rác phường Đông Sơn (Thanh Hóa) phát hiện thi thể bé gái con anh Thuận trong bao tải.
Đến chiều 28/11, căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra loại bỏ khả năng cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc. Thông tin về vụ bắt cóc là do bà Xuân tự dàn dựng nên. Cơ quan điều tra cũng xác định, bà Xuân chính là nghi can gây ra cái chết của cháu bé.
Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.
- Ngắm những nhà thờ Nam Định trong mùa Giáng sinh
- Về Nơi Thanh Tịnh Chùa Keo Hành Thiện
- Hôm nay (26/2), khai hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018
- Nam Trực: Cây quất ‘khổng lồ’
- Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Hải Hậu: Gần 200.000 người thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện”
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Bắt bà trùm thu bảy kg ma túy đá, 15 nghìn viên hồng phiến
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ thanh niên quê Nam Định
-
Vị Trưởng phòng ‘say nắng’, ‘đền’ 500 triệu qua lời kể của nhân tình
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Lời khai nhóm côn đồ chém chết bố đang chở con 20 tháng tuổi
-
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm