CD mới của nhạc sĩ gốc Nam Định – Vũ Thành An 74 – Chuyện tình không tên có Bài không tên số 3 với hai phần lời. Nhạc sĩ Vũ Thành An kể trong số những người con gái đi qua đời ông, cô gái trong Bài không tên số 3 yêu ông nhiều và thật lòng nhất
Năm 1967, khi ông đang ở Quân trường Thủ Đức, cô đến thăm và nói lời từ biệt trước khi sang Đức định cư. Cô gửi ông một bức thư chỉ vỏn vẹn hai từ: “Bảo trọng”. Bức thư sau đó được Vũ Thành An giữ như một báu vật. Năm 1985, ông đến địa chỉ của người tình cũ thì được biết cô qua đời trong một tai nạn giao thông hai năm trước đó. Nhiều người bạn của Vũ Thành An ở Đức kể lại khi nghe ai đó nhắc về ông, cô chỉ quay mặt đi, không nói gì và khóc. “Những lúc khốn khó nhất trong cuộc sống, tôi chỉ nghĩ đến người tình này”, nhạc sĩ 74 tuổi kể.

Ca sĩ Hoàng Quyên
Ông Vũ Đức Hoan, em trai nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ: “Nghe Hoàng Quyên, anh trai tôi thấy có chút gì đó gợi nhớ đến danh ca Thanh Lan. Ngày xưa, Thanh Lan hát nhạc Vũ Thành An và nổi tiếng khi tuổi đời cũng rất trẻ”. Trước khi vào phòng thu, Hoàng Quyên đã đọc trích đoạn Tình thư thứ sáu – kể về mối tình lãng mạn của Bài không tên số 3 – trong sách Chuyện tình không tên của tác giả.
Quang Dũng thể hiện Đừng yêu tôi, Anh cám ơn em – hai bài hát vừa được cấp phép. Anh cũng trình bày Bài không tên cuối cùng với phần lời mới, cũ xen kẽ. Nhạc sĩ Vũ Thành An “hoàn toàn yên tâm” về Quang Dũng ở CD này bởi trước đó đã nghe anh hát trong DVD live show Tình khúc không tên và album Tình khúc thứ nhất.

Nhạc sỹ Vũ Thành An trong phòng thu
Album còn có sự tham gia đặc biệt của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông thể hiện hai ca khúc mới Bước chân nở hoa và Cám ơn trời, cám ơn đời.
Theo VnExpress
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
- Nam Định: Gặp “dị nhân” 35 năm không cắt móng tay tại Giao Thủy
- Các cậu ấm nhà đại gia chật vật gia tăng tài sản
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Nam Định: Nghề Biển Hải Lý

-
Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
-
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
-
Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Công an xã ở Nam Định chạy xe máy ngược chiều, chặn đầu ô tô đòi xem giấy tờ
-
Cận cảnh đoàn motor “khủng” tiễn đưa Trần Lập về đất mẹ
-
Thành phố Nam Định được lập thêm 2 phường mới
-
Nguyên nhân Thượng úy công an tử vong trên chiếc xe ô tô bán tải
-
Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
-
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội
-
Nam Định: Xe bồn tông người phụ nữ bán rau tử vong rồi lao xuống kênh
-
Dịch vụ hóa đơn điện tử được triển khai mạnh tại Nam Định
