Trước các trận đấu tại vòng 16 V.League 2018, lần lượt HLV Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Minh Phương đã lên tiếng bày tỏ mong muốn V.League tạm nghỉ trong thời gian diễn ra World Cup 2018.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đợt tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018 và ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Ban điều hành V.League 2018 đã dồn lịch thi đấu ở mùa giải năm nay. Theo đó, V.League 2018 diễn ra song song với các trận đấu tại World Cup 2018.
Tuy nhiên, khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga cũng là thời điểm mà V.League 2018 đang trong giai đoạn khốc liệt nhất khi các CLB thi đấu với mật độ 4 hoặc 5 ngày/trận.

HLV Minh Phương thừa nhận không được xem World Cup 2018 là thiệt thòi với các cầu thủ tại V.League
Trước sự sụt giảm về chất lượng chuyên môn và lượng CĐV trên các khán đài. Phát biểu với báo chí trong nước trước các trận đấu tại vòng 16 V.League 2018 diễn ra vào chiều nay cả HLV Nguyễn Minh Phương và HLV Hoàng Văn Phúc đều lên tiếng bày tỏ hy vọng V.League được tạm nghỉ trong thời gian diễn ra World Cup.
Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí, HLV Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng cho biết: “Không phải mình tôi, mà rất nhiều HLV khác cũng rất mong muốn V-League sẽ tạm dừng trong thời gian diễn ra World Cup nhưng đó là do BTC quyết định. Tôi có thể chia sẻ với BTC vì họ phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý vì U23 Việt Nam dự ASIAD và AFF Cup sắp tới.”
HLV Minh Phương thừa nhận việc V.League diễn ra cùng dịp với World Cup 2018 khiến cho các cầu thủ không có cơ hội theo dõi những trận đấu hấp dẫn để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu:
“World Cup là giải đấu lớn của thế giới, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh nhất hiện tại. Vì thế các trận đấu thường diễn ra rất hấp dẫn nên các cầu thủ đều muốn theo dõi để học hỏi. Tuy nhiên, vì V-League đang diễn ra nên hầu hết họ đều chọn những trận đấu để xem mà không thể thưởng thức trọn vẹn các trận diễn ra khuya”.
Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam FC cho rằng nếu Ban điều hành V.League thay đổi lịch thi đấu sẽ giúp V.League 2018 thu hút CĐV đến sân nhiều hơn, chất lượng chuyên môn các trận đấu cũng cao hơn.
Trong khi đó, các cầu thủ cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu giữa các đội bóng hàng đầu thế giới tại World Cup 2018.
Ở lượt trận chiều nay, SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách của Nam Định. Đội bóng thành Nam đang có sự hưng phấn lớn khi vừa giành thắng lợi 2-1 trong chuyến làm khách trên sân của TPHCM.
Trong khi đó, CLB Quảng Nam FC của HLV Hoàng Văn Phúc có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Hà Nội FC. Sau thất bại sốc trước Sài Gòn FC ở vòng 14, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa khẳng định sự trở lại bằng chiến thắng tưng bừng 5-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 15.
Đức Anh – thethaovietnam.vn
- Phát hiện thú vị nhất hôm nay: Cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ nhận sổ đỏ ngày cưới có em trai 17 tuổi và vẫn F.A
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- Những công trình có kiến trúc đặc trưng nhất tại Nam Định
- 9x Nam Định: giảm 12kg sau 1 năm và có thân hình đồng hồ cát lý tưởng: Đây là bí quyết của cô gái ấy
- Bánh bèo Nam Định
- Nguy cơ thất truyền làng nghề ươm tơ Cổ Chất
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm

-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Thanh niên Nam Định bị trút mưa dao: Nạn nhân kinh nghiệm
-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 11 và 12/12/2019
-
Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
-
Nam Định: Nhà máy dệt di dời để phát triển ổn định và lâu dài
-
Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
-
Xác định danh tính thi thể mất đầu ở bờ biển Nam Định
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Bùi Chu khai mạc Đại lễ thánh Đaminh
-
Bắt thanh niên Nam Định lên Lạng Sơn mua pháo lậu bán dịp Tết
-
Nam Định: Kinh hãi xác lợn chết nổi lềnh phềnh đầy sông, ngay trước nhà bí thư
