Ngày 15/7, một số tài xế đã tự mở barie trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để cho xe qua nhằm phản đối trạm thu phí này.

Tài xế cho xe đi qua barie đang đóng ở trạm BOT Mỹ Lộc. (Ảnh cắt từ clip)
Cụ thể, vụ việc bắt đầu khi một tài xế dừng xe tại trạm BOT Mỹ Lộc và không nộp tiền.
Lý do tài xế này đưa ra là phía Tasco phải có câu trả lời cho những thắc mắc của người này trước đó và nếu không thì sẽ không đi.
Sau đó khi “tranh luận” với nhân viên thu phí tại trạm và đề nghị xả trạm, tài xế này đã tự mở barie và cho xe đi qua.
Khi vòng lại trạm thu phí, tài xế này dừng xe lại rồi sau đó lái xe qua barie đang đóng.
Đáng chú ý là sau đó có một số tài xế đã xuống xe, đứng mở barie cho một số ô tô khác đi qua trạm và “hướng dẫn” cách mở barie để không phải trả phí.
Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường đảm bảo trật tự và điều tiết giao thông.
Ngoài ra, vào trưa cùng ngày, đại diện Tasco cũng có mặt tại trạm thu phí để đối thoại với tài xế về việc thu phí tại trạm BOT Mỹ Lộc.
Tại cuộc đối thoại, đại diện nhóm tài xế đề nghị phía Tasco công khai hợp đồng BOT, biên bản nghiệm thu bàn giao, phương án tài chính…
“Tại sao thu 20.000 đồng và sau đó tăng lên 30.000 đồng (đối với xe dưới 9 chỗ) nhưng thời gian thu phí vẫn giữ nguyên? Vì sao tăng tiền nhưng không rút ngắn thời gian thu phí?”, tài xế này chất vấn.
Ngoài ra, tài xế cũng yêu cầu Tasco cho biết căn cứ vào đâu để được thu 30.000 đồng/3,9 km, đề nghị phải có đường nhánh cho các phương tiện đi ra QL21A khi không muốn sử dụng đường BOT và mong muốn giảm phí.
Tại cuộc đối thoại, đại diện Tasco cho biết tổng chiều dài tuyến tránh làm theo hình thức BOT là 3,9 km.
Về một số vấn đề khác, đại diện Tasco cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và đề nghị có một buổi làm việc khác để giải đáp.
Đáng chú ý là một tài xế cho biết khi phía Tasco chưa trả lời thì sẽ vẫn yêu cầu mở barie để đi qua trạm hoặc tự mở để đi.
Tài xế này cho biết nếu như Tasco trả lời đúng thì sẽ quay lại nộp phí cho những lần mở barie trước đó.

Trạm BOT Mỹ Lộc. (Ảnh: Di Linh)
Cụ thể về vụ việc, ông Dũng đề nghị chúng tôi liên hệ với Công an huyện Mỹ Lộc. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với Công an huyện này.
Được biết, thời gian gần đây, nhiều tài xế dừng xe tại trạm BOT Mỹ Lộc để thắc mắc việc “đi 3,9 km mất 30.000 đồng tiền phí”.
Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Lộc từng cho chúng tôi biết rằng đang báo cáo Công an tỉnh và UBND huyện để có phương án.
Tháng 1/2014, UBND tỉnh Nam Định – Hà Nam đã tổ chức thông xe đường Nam Định – Phủ Lý – còn gọi là đường 21B.
Tuyến đường bộ này bắt đầu từ TP Nam Định nối vào đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình tại điểm trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam).
Được biết, đoạn đường này có tổng chiều dài 25,1 km. Trong đó, đoạn từ TP Nam Định đến Mỹ Lộc (3,9km) làm theo hình thức BOT; 21,2 km còn lại làm theo hình thức BT.
Trước đó, trạm BOT Mỹ Lộc từng tăng phí khiến nhiều tài xế bức xúc. Nhiều tài xế xe con cũng đã tìm cách né trạm thu phí này bằng việc đi vào đường làng.
Di Linh
Theo Đời sống & Pháp lý
- Những nghệ sĩ Thành Nam
- Nam Định: Bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát văn
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- [Thơ] về Gái Thành Nam
- Tục lệ ‘thắp lửa’ cầu may đêm giao thừa hàng ngàn năm của người dân Nam Định

-
Công ty CP Sông Đà 11 nói gì về việc trộn đất vào bê tông cột điện cao thế?
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Tranh cướp ấn đền trần
-
Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng sau liên hoan tất niên cuối năm
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Về quê ăn cưới bị nhân viên mở két ‘cuỗm’ gần 100 triệu đồng?
-
Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Phở Ngon Nam Định
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
