Đang chơi cùng anh chị ở trước cửa nhà, bé gái 2 tuổi ở Nghệ An bị xe tải cán qua người dẫn đến bị gẫy tay trái, dập nát chân phải và bị đa chấn thương.
Đến Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn bé Hoàng Mỹ Duyên (2 tuổi, ở xóm 3, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) đang vật lộn với từng cơn đau khắp cơ thể. Bé Duyên bị đa chấn thương trong một vụ tai nạn giao thông do xe tải chèn qua người.
Vừa bế con trên tay, anh Hoàng Trọng Quân (bố cháu bé) kể lại, ngày 28/5, gia đình anh có việc bận nên để cháu Duyên chơi cùng trẻ con trước cửa nhà gần đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc sau, gia đình nghe thấy tiếng phanh của ô tô chạy ra đã thấy cháu Duyên bị bánh xe tải chèn lên.
Ngay sau đó, Duyên được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Cháu Duyên nhập viện trong tình trạng chân phải bị dập nát, tay trái bị gẫy, suy hô hấp, hôn mê và sốt cao. Do vết thương của cháu quá nặng buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải để không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến ngày 1/6, Duyên được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.
“Nhìn con băng tay, băng chân mà tôi như ngã quỵ. Cháu vừa mới chập chững những bước đi đầu đời giờ lại mất đi một chân thế này, đau đớn lắm”, anh Quân thở dài.
Theo anh Quân, cháu Duyên hôn mê 10 ngày, vừa mới tỉnh được mấy hôm nay. Giấc ngủ của Duyên chẳng được tròn khi luôn chập chờn, lúc tỉnh lúc mê. Chợp mắt thì bé yên ắng được chút, tỉnh lại là kêu khóc thảm thiết.
“Lúc mới tỉnh, con nằm im không nói, không khóc, tôi còn tưởng cháu bị tự kỷ. 3 ngày sau, thấy cháu mếu máo kêu đau, gia đình và bác sĩ mới thở phào”, anh Quân nói.
Cháu Duyên rất bện bố, thấy con gái kêu đau, anh Quân vội ôm con vào lòng rồi vỗ về để con gái bớt đau. Anh bảo: “Nhìn con đau đớn mất đi một chân, bố mẹ nào cầm được lòng. Rồi tương lai sau này của cháu không biết như thế nào? Giá như tôi có thể cho cháu một chân dù có đau đớn đến mấy tôi cũng cam chịu”, anh Quân xót xa.
Ngồi đút từng thìa cháo nhỏ cho cháu nội, bà Hoàng Thị Liệu rơm rớm nước mắt: “Thương con bé quá, đẻ ra thì lành lặn nhưng giờ lại phải sống cuộc đời tật nguyền”.
Theo bà Liệu, các bác sĩ cho biết, phải chờ chân bên trái của cháu Duyên phục hồi hẳn mới cắt da mô chân này để cấy sang chân phải rồi mới lắp chân giả cho cháu được. Chân giả của Duyên cũng phải thay nhiều lần tuỳ theo độ tuổi của cháu.
“Tôi mong phần đùi và mông của cháu không bị hoại tử để các bác sĩ có thể lắp chân giả cho cháu sớm nhất nếu không chân bên trái không đi lại, vận động sẽ bị teo mất”, bà Liệu chia sẻ.
Có lẽ bởi nhiều ngày nay bà Liệu cùng con trai đã thức trắng trông cháu nội nên đôi mắt bà sưng húp, đỏ ửng.
Hoàn cảnh của gia đình anh Quân cũng khó khăn, vợ chồng anh Quân có 3 người con, cháu Duyên là con thứ 3. Trên Duyên là hai chị gái 7 tuổi và 5 tuổi. Hiện tại, mẹ Duyên lại đang mang bầu tháng thứ 7.
Hai vợ chồng anh Quân không có nghề nghiệp ổn định. Hằng ngày, anh Quân đi làm đủ thứ, từ gặt thuê, phụ hồ, trong các công trình xây dựng, còn vợ anh ai thuê gì thì nhận làm để trang trải cuộc sống của 5 người.
Mấy tháng nay, vợ anh Quân đang nuôi con nhỏ lại bầu bí nên ở nhà không đi làm được. Một mình anh Quân cáng đáng cả nhà. Con đi viện, anh phải đi chăm sóc nên không có thu nhập. Mọi chi phí sinh hoạt, đi viện điều trị cho con phải nhờ cậy vào anh em, họ hàng cho vay mượn với mong ước làm sao cứu được một phần cơ thể của con.
Hiện tại, chi phí điều trị cho cháu Duyên đã lên gần 80 triệu đồng, sắp tới bé còn phải tiếp tục phẫu thuật ghép chân chi phí đã vượt khả năng chi trả của gia đình.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hoà, Nghệ An), ông Lê Sâm cho biết, cháu Hoàng Mỹ Duyên, người của địa phương không may bị tai nạn rất thương tâm. Sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương cũng vận động, quyên góp ủng hộ cho cháu Duyên điều trị.
Theo ông Sâm, hoàn cảnh gia đình cháu Duyên cũng khó khăn, nhà cháu thuộc hộ cận nghèo, bố hay ốm đau, bệnh tật, gia đình lại đông con, còn mẹ cháu ở nhà làm nông nghiệp tự do.
Ông Sâm cho hay, cháu Duyên bị tai nạn, cả xã và xóm ai cũng thương xót, mọi người đều mong cháu điều trị ổn định để sớm ghép được chân giả.
- Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game
- Nam Định: Nhiều quán Karaoke là tụ điểm sử dụng ma túy
- Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
- Nam sinh lớp 12 tiếp tục “trình làng” xe ô tô năng lượng mặt trời
- Phát hiện xác thai nhi trong hộp nhựa ở Nam Định
- Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
- Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Mất mạng vì giải quyết mâu thuẫn giá trông giữ xe
- Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”
- Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
- Noel xứ đạo Bùi Chu
- Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
- Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
- Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định