Ngày 22/3, cơ quan chức năng vừa bàn giao Շɦ¡ ɦà¡ bé Hoàng Khánh Vy (hơn 1 tháng tuổi) cho một nhóm thiện nguyện để thực hiện việc ɱαί τáηɠ cho cháu bé.

Nơi cấp cứu ban đầu cho bé
Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 2 tuần (tức ngày 28/1), bé Hoàng Khánh Vy bị mẹ bỏ rơi gần cổng chùa trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức người dân đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa bé vào BV Đa khoa Đức Giang để cấp cứu.
Sau hơn 1 tháng các bác sĩ tận tình cứu chữa bé Khánh Vy có sức khỏe triển vọng nhưng không có người thân đến nhận, có lẽ vì bé này mang căn bệnh ‘xương thủy tinh’.
Cách đây hơn 1 tuần, tưởng chừng bé sẽ có mái ấm bình yên, Cô Nhi viện ở Nam Định đã làm thủ tục đón nhận về nuôi dưỡng, nhưng bất ngờ bé trở bệnh nặng do viêm phổi mãn tính và đã không qua khỏi.
Đại diện UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin qua các phương tiện đại chúng, nhóm thiện nguyện Bảo vệ sự sống (BVSS) đã liên hệ, tha thiết được lo công việc hậu sự cho trẻ sơ sinh xấu số này.
Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Trọng Đạo – một thiện nguyên viên của nhóm BVSS cho biết, hôm nay nhóm của anh đã liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục và đến BV Đa khoa Đức Giang đón nhận thi hài bé Khánh Vy.
“Chúng em đã làm đầy đủ thủ tục, đặc biệt là phần tâm linh, sau khi đưa bé về quàn tại một điểm ‘lạnh’ của nhóm. Dự kiến sau ít ngày nữa bé Khánh Vy sẽ được an nghỉ cùng với những thai nhi xấu số” – Đạo chia sẻ.
Những hình ảnh của nhóm BVSS đón Bé Khánh Vy về nơi an nghỉ cuối cùng:

Đạo đang chuẩn bị cho công việc đưa bé về


Nhóm thiện nguyện hoàn tất các thủ tục để nhận thi thể bé

Thi thể bé được đưa lên xe chuyển đi
Hôm 28/1 bé gái sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại địa chỉ 119 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Bên cạnh đứa trẻ này chỉ có một giỏ để quần áo, khăn ủ cho trẻ sơ sinh, bỉm và một hộp sữa do người mẹ để lại.
Sau đó người dân đã vội vàng báo cho chính quyền và được lực lượng cấp cứu 115 đưa vào BV Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán: Suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật.
Bệnh viện đã tiến hành cho con thở máy, điều trị cho con. Tuy nhiên, trong khoảng 2-3 ngày đầu con quấy khóc, khóc nhiều, nhân viên y tế bế con lên nhưng vẫn không ngừng khóc.
Sau đó, bệnh viện đưa con đi chụp chiếu thì phát hiện con bị xương thủy tinh, gãy toàn bộ các xương dài như cẳng tay, chân, đùi 2 bên,…
- Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Ngắm cây sanh giá triệu USD có nguồn gốc từ Nam Định
- Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …
- Con gái đại gia Nam Định tổ chức đám cưới trong lâu đài giờ ra sao?
- Người đẹp Thư Dung ngầm ‘tố’ Kỳ Duyên là người thứ 3?
- Nữ sinh “đất học” Nam Định vượt khó giành 27 điểm khối C

-
Ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết than trái phép tại Nam Định
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Bất ngờ với số lượng lợn chết do dịch lở mồm long móng ở Nam Định
-
Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Nam Định: Vì sao huyện Giao Thủy cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã?
-
Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ
-
Clip: Mải đuổi theo quả bóng, cậu bé suýt bị xe buýt tông trúng
-
Tài xế xích lô Nam Định bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây
-
Nam Định: Công an Nam Định bắt kẻ tàng trữ ma túy, súng ngắn…
-
Nam Trực: Mất đất, mất nhà vì cả tin
-
Công an tỉnh Nam Định truy nã 3 đối tượng
-
Nổ bình gas, 3 người thương vong
-
Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù
