Giao Thủy: 1 Gia đình 4 số phận bi đát

Giao Thủy: 1 Gia đình 4 số phận bi đát

Giao Thủy : Những thân phận và những tấm lòng hảo tâm
Một gia đình đang có hoàn cảnh cực kì khó khăn, nỗi đau chồng chất nỗi đau với 1 gia đình nông dân nghèo khó.
Nhà cô chú Lưu Công Trung Ở xóm 6 xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định mà hiện nay mọi người trong xã đều đau lòng,bàng hoàng …
.

Ngôi nhà đang sinh sống của gia đình anh Lưu Công Trung

Ngôi nhà đang sinh sống của gia đình anh Lưu Công Trung

Khi em đến nhà thì bắt gặp cảnh tượng chị Dệt đang ngồi ở hiên 1 mình vs ánh mắt buồn,nhìn về phía trước vs sự tuyệt vọng và suy sụp.
Gia đình Anh Trung có 2 anh em, Em anh Trung bị bệnh trầm cảm nên bây giờ vẫn chưa có vợ. Anh Trung năm nay 46 tuổi, cả cuộc đời đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình, anh đi làm gỗ trong miền nam, cần cù, chịu khó, làm việc quá sức nên đến năm 2013 đang khỏe mạnh thì anh Trung bị lêch đĩa đệm, không có tiền chạy chữa nên bị gù lưng, không đứng lên được, đi đứng bị còng lưng, thế là gánh nặng đè nên vai người vợ là Chị Dệt

Chị Nguyễn Thị Dệt

Chị Nguyễn Thị Dệt

1

Anh Trung cùng người con Lưu Công Vinh

Chị Dệt phải vừa đi làm vừa chăm sóc chồng và các con. Chị làm rất nhiều việc, từ đồng áng, đi đổ bê tông, ai nhờ gì làm ấy, không có việc thì lại ở nhà … Dường như gánh nặng trên vai khiến chị nhiều khi không kham nổi, nỗi đau chìm sâu trong nỗi đau. Đầu tháng 4 năm nay, Dường như sự tuyệt vọng đã đến với gia đình chị. Chị bị tai biến mạch máu não, bao nhiêu tiền của chạy chữa, ô trời cũng thương người, chị về với gia đinh nhưng lại bị liệt nửa người , cả gia đình, hàng xóm đều không khỏi đau lòng, chị bị biệt 1 tay, 1 chân, bây giờ trong nhà không còn ai có khả năng lao động, ăn uống, sinh hoạt cũng khó khăn phải phụ thuộc vào người bà ngoại cũng đã già, hằng ngày phải đút cơm .
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tưởng như mọi chuyện rồi cũng sẽ qua với gia đình thì cái họa đã ấp đến với gia đình anh chị, chị vừa xuất viện về thì đứa con nhỏ 11 tuổi là Lưu Công Vinh đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo phải đi cấp cứu trên viện .

Cả gia đình đều chịu nỗi đau giày vò … Đứa bé trắng trẻo ngày nào bây giờ bị bệnh Máu trắng, suy tỉ, xuất huyết ngoài da, giảm thiểu cầu…

Chị Diệp nói: “Ông trời ơi – Tiền đâu đi viện bây giờ”

Chạy vạy hết mọi nơi rồi, tiền chị Dệt đi viện còn chưa có trả bây giờ lại đến đứa nhỏ tội nghiệp, căn bệnh hiểm nghèo giày vò cậu bé, mỗi lần truyền máu trên bệnh viện là hết 12 triệu, tiền đâu với 1 gia đình nông dân nghèo khó bây giờ ? Suy nghĩ cứ đè nặng lên vai người mẹ đau ốm .
Nhà ở không có ai chăm sóc nên bây giờ 1 mình Anh Trung dù bị gù lưng đi lại khó khăn nhưng ngày đêm vẫn lên viện để chăm sóc cậu con trai …
Anh trai của Vinh là Lưu Hải Trà cũng ở không giúp gì nhiều cho gia đình đc, 23 tuổi đi làm ăn ở xa cũng tự nhiên bị tai nạn xe máy, hiện tại não không ổn định nhưng vẫn phải vào miền nam mưu sinh ..
3

1 gia đình 4 số phận bi đát, ông trời sịnh ra họ nhưng lại không cho họ được hưởng cuộc sông của 1 người nông dân bình dị như bao người…
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người, các nhà hảo tâm, các tấm lòng từ thiện.
E Vinh đang cấp cứu trên bệnh viện Nhi Trung Ương ,phòng 9 tầng 5 .
SDT Anh Trung trên viện 0986974789
SDT Chị Dệt ở nhà 01639681198
STK Gia Dinh: 711AB8374072 – Anh lưu công khiêm – VCB
Nguồn: Thành Phùng – Tintucnamdinh.vn
Xem thêm: Tin Tức Nam Định


TOP