Ngày 7/6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy do cô gái 22 tuổi cầm đầu.
Theo đó, qua hơn 1 tháng theo dõi, các trinh sát ma tuý của Công an quận Hải Châu đã phát hiện được đường dây buôn bán ma túy do Lê Thị Thảo Linh (SN 1999, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều hành.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nhà của Linh có một tiệm rửa xe máy, Võ Văn Hoàng (SN 1998) và Hồ Viết Dinh (SN 1997, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là nhân viên rửa xe tại tiệm.

Lê Thị Thảo Linh tại cơ quan công an
Mặc dù còn trẻ và có nhan sắc nhưng Linh đã sớm thích ăn chơi, đua đòi. Để có tiền tiêu xài, Linh mua ma tuý của một đối tượng không rõ lai lịch về bán lại. Sau đó, Linh dụ dỗ Hoàng cùng tham gia đường dây và trả tiền công mỗi ngày. Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đường dây bán lẻ ma túy do “hot girl” 22 tuổi cầm đầu này vẫn tiến hành các giao dịch mua bán ma tuý cho đối tượng nghiện.
Để che mắt lực lượng công an, sau khi nhận ma tuý, “bà trùm” 9x này không giữ tại nhà mà sẽ giao cho Hoàng cất giấu tại phòng trọ của mình ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu.
Khi có người liên hệ mua ma tuý sử dụng, Linh “chốt đơn” và thông báo cho Hoàng “soạn đơn” theo yêu cầu. Sau đó, tuỳ vào hoàn cảnh mà thanh niên này sẽ trực tiếp đi ship ma tuý cho khách hoặc đưa cho “bà chủ” xinh đẹp đi giao.

Võ Văn Hoàng

Hồ Viết Dinh
Tối 2/6, như thường lệ sau khi nhận được thông báo của Linh, Hoàng mang ma tuý đến điểm hẹn tại đường 30 Tháng 4 để giao. Khi Linh đã nhận được ma tuý và chuẩn bị giao dịch thì bị công an phát hiện.
Để trốn thoát, Linh nhanh chóng quay xe bỏ chạy về hướng quảng trường 2/9 với tốc độ cao. Tuy nhiên, cô gái này đã bị các trinh sát áp sát, bắt giữ.
Cùng thời điểm này, Hoàng quay về phòng trọ lấy ma tuý tiếp tục đi giao. Để thuận tiện, Hoàng gọi điện nhờ Hồ Viết Dinh, ở chung phòng trọ “soạn đơn” giúp.
Khi Dinh vừa giao ma tuý cho Hoàng thì lập tức bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.
Ngoài Hoàng nhanh chóng đưa tay tra vào còng, thừa nhận hành vi thì Dinh đã nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị tóm gọn sau khi chạy được hơn 300m.

Tang vật của vụ án
Khám xét nơi ở của Linh và Hoàng, công an quận Hải Châu thu giữ tang vật gồm 20 viên thuốc lắc và 14 gói ma túy lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có các dụng cụ để phân chia ma tuý như cân tiểu li, bao nylon, dụng cụ để sử dụng ma tuý.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Kết quả thử test tất cả các đối tượng đều dương tính với ma tuý.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Không lấy được vợ Hà Nội vì là trai Nam Định
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Đằng sau bức ảnh kỷ yếu cực chất là một cú ngã đau tưởng ngất của đôi bạn trẻ
- Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
-
Giao Thủy: Nghi án thanh niên bị đánh chết rồi dựng hiện trường giả tại Giao Thủy, Nam Định
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
“Chết yểu” một dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ
-
Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định: Vạch trần nhiều hồ sơ giả
-
Thành viên nhóm phượt thủ chặn ngã tư đường ở Nam Định lên tiếng
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
Nam Trực: Rợn người ô nhiễm làng nghề tái chế nhôm, ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở
-
Giao Thủy Nam Định: 30 năm đi hỏi giấy báo tử cho con
-
Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình