Đầu tháng 6 nắng rực rỡ, những con đường bê tông ở xã nông thôn mới Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc tràn ngập sắc màu tím rịm của loài hoa chiều tím. Nhiều người đi ngang qua đây đã không thể cưỡng lại nổi nét đẹp chân quê, mộc mạc, thanh bình của con đường hoa.
Nói về con đường hoa, bà Nguyễn Thị Hợp – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Thịnh cho biết đây là những con đường làng được “lột xác” hoàn toàn theo phong trào xây dựng NTM. Theo đó, năm 2017 ngay sau khi xã Mỹ Thịnh về đích NTM, Hội Phụ nữ xã phối hợp cùng với các tổ chức hội, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) vận động người dân địa phương trồng hoa thay thế cỏ dại ở các tuyến đường.

Đầu tháng 6 nắng rực rỡ, hoa chiều tím nở tím rịm.

Nhiều người đi ngang qua đây đã không thể cưỡng lại nổi nét đẹp chân quê, mộc mạc, thanh bình của con đường hoa.

Không chỉ hoa chiều tím, những loài hoa vốn trước chỉ giản dị ở góc vườn như: hoa mười giờ, hoa sam, hoa dừa cạn… nay đã được đưa ra đường làng ngõ xóm để khoe sắc, tỏa hương.

Chỉ tay về phía những thảm hoa đang nở rộ rực rỡ ven đường, bà Nguyễn Thị Hợp – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Thịnh phấn khởi chia sẻ: “Trồng hoa thay thế cỏ dại ở nông thôn trên địa bàn đang là mô hình thiết thực, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, làm sạch, đẹp cảnh quan nông thôn. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường gắn với xây dựng làng xã “sạch – xanh – sáng – đẹp”, trong phong trào duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới”.

Dọc hai bên đường vào trụ sở UBND xã Mỹ Thịnh cũng được trồng điểm tô bởi những thảm hoa mười giờ rực rỡ.
danviet.vn
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
- Những sắc nắng trên đất thành Nam
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
- Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
- Choáng ngợp trước lễ thành hôn tiền tỷ trong ‘lâu đài’ nguy nga bậc nhất Nam Định
- Top 10 nhà thờ đón giáng sinh (Noel) ở Nam Định tuyệt nhất

-
Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
-
Nam Định: Trồng mới 500 cây xanh, bảo vệ rừng ngập mặn
-
Vụ khách Tây đăng clip tố bị trả tiền âm phủ: Nam tài xế khóa máy, công an Hoàn Kiếm phải in ảnh tìm kiếm xác minh
-
Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
-
Công ty DV-KD và quản lý chợ Nam Định trả lương sai?
-
Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn
-
Bắt ‘nóng’ thợ cơ khí cắt trộm dây trung tính của 13 trạm biến áp tại Nam Định
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Chùm ảnh lạ kiến trúc nhà thờ tại Nam Định
-
Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?
-
Sát hại “máy bay” rồi nhét xuống cống thoát nước
-
Nam Định: Đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
-
Trở lại vùng quê cách mạng Hải Đường Hải Hậu
