Một người phụ nữ đã gửi lời nhắn tới người con trai với nội dung “trưa nay mẹ về muộn” sau đó điều khiển xe máy mang theo đồ đạc bỏ ra nhà đi rồi mất liên lạc.

Thời điểm chị Huê điều khiển xe đi khỏi nhà được camera ghi lại được
Sáng ngày 22/6, trao đổi với PV, anh Nguyễn Vượng cho biết gia đình đang tiến hành tìm kiếm thông tin về chị Nguyễn Thị Huê (SN 1990, trú tại xóm 5, xã Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định) sau khi chị này bỏ nhà ra đi và mất liên lạc với gia đình hơn 1 ngày.
Theo anh Vương, sáng ngày 21/6, chị Huê cùng 2 người con (một cháu 10 tuổi, một cháu 5 tuổi). Khoảng 8h sáng cùng ngày, chị Huê nhắn với 2 người con nội dung “vào bà nội ăn cơm, nhờ bà nội nấu cơm cho ăn, trưa mẹ về muộn”.
Sau khi nhắn 2 người con, chị Huê điều khiển xe máy hiệu Honda Wave S mang BKS: 18P8 – 6584 mang theo một bao tải chứa quần áo rồi dời nhà. “Trước khi đi, chị tôi đã soạn sẵn 2 bao chứa quần áo nhưng khi đi khỏi nhà chị chỉ cầm theo 1 bao”, anh Vượng cho biết.
Được biết, sau khi học xong, chị Huê kết hôn sinh con và ở nhà phụ giúp chồng làm công việc nội trợ và trông coi một cửa hàng nhôm kính.
Theo anh Vương, chị Huê cũng có biểu hiện về bệnh trầm cảm: “Do ở nhà công việc chủ yếu của chị cũng chỉ là làm nội trợ nên thời gian rảnh rỗi nhiều. Những lúc nhưng vậy chị thường chơi điện thoại, điện tử. Nhiều khi còn quên cả việc nấu cơm”, anh Vượng chia sẻ.

Chị Huê trong bức hình chụp cùng chồng và 2 người con
Thời điểm trước khi chị Huê bỏ nhà ra đi, giữa chị và chồng có xảy ra xích mích nhỏ liên quan đến việc chồng chị (hiện đang làm về nhôm kính) đi liên hệ công việc với khách có uống rượu say sau đó phải ngủ lại ở nhà khách.
“Có thể vì lý do trên khiến chị tôi bị ức chế. Hơn nữa, vợ chồng anh chị tôi mở một cửa hàng về nhôm kính, việc làm ăn một vài tháng đầu năm cũng gặp khó khăn nên cũng có khả năng tác động khiến chị suy nghĩ rồi bỏ nhà ra đi”, anh Vượng thông tin.
Chiều ngày 21/6, không thấy chị Huê trở về, điện thoại cũng không liên lạc được, gia đình đã đi hỏi thăm ở những người quen, họ hàng nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chị Huê. “Hiện tại gia đình đã trình báo vụ việc tới Công an huyện Hải Hậu nhờ hỗ trợ tìm kiếm đồng thời đăng thông tin lên các diễn đàn mạng xã hội nhờ tìm kiếm giúp chị tôi nhưng chưa có thông tin gì”, anh Vượng cho biết.
Sáng cùng ngày, trao đổi nhanh với PV, đại diện Công an huyện Hải Hậu cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin trình báo của gia đình về trường hợp của chị Nguyễn Thị Huê và đã cử lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm chị này.
Ai biết thông tin gì hoặc đang cưu mang chị Huê xin vui lòng liên hệ thông tin cho gia đình theo số điện thoại: 0968.027.262 (anh San, chồng chị Huê) hoặc 0975.296.689 (anh Vượng, em chị Huê).
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Chùm ảnh : Màu sắc của sự sống
- Nam Định: mang dàn 20 xe SH “khủng”, chàng trai chiếm được trái tim cô gái sau chục năm theo đuổi
- Ca khúc hit “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân vào kỷ yếu lớp 12 THPT Mỹ Lộc Nam Định
- Nghệ thuật múa lân sư rồng ở Vĩnh Hào Vụ Bản Nam Định
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định
- Bị chê không xứng với chồng, cô gái Nam Định giảm cân ngoạn mục
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Học sinh Nam Định làm clip kỷ yếu gay cấn như phim hành động
-
Nhân viên dọn vệ sinh quê Nam Định dâm ô bé gái kêu oan tại tòa
-
TRÊN 2 TỶ USD ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NAM ĐỊNH 1
-
Bắt ‘nóng’ thợ cơ khí cắt trộm dây trung tính của 13 trạm biến áp tại Nam Định
-
Dùng clip ‘nóng’ tống tiền bạn gái 100 triệu đồng
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
-
Nam Định: Lợi dụng lòng tin, 2 mẹ con “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
-
Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
-
Nam Định: Phát hiện thi thể bé sơ sinh gần cầu Đò Quan, nghi bị mẹ vứt bỏ
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc