-Nhà thờ Khoái Đồng còn có tên gọi là Khói Đồng bắt nguồn từ tên thôn Khoái Đồng, một trong 5 thôn cổ của làng Vị Hoàng – một làng hoa cổ ven sông Vị Hoàng xưa kia của thành phố Nam Định xinh đẹp. Nhà thờ Khoái Đồng cùng với nhà thờ Chánh tòa của Đà Lạt là 2 nhà thờ duy nhất của Việt Nam thờ thánh Nicolais – một vị thánh mà theo truyền thuyết của thiên chúa giáo chính là ông già Noel.
Tọa lạc trên diện tích 5.800m2, nhà thờ Khoái Đồng được khởi công xây dựng năm 1934 cùng với Giáo Hoàng chủng viện Thánh Alberto Cả (nay là Trường Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Cừ và Trường Sư phạm dạy nghề Sanit Thomas, sau là Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định).
Nhà thờ Khoái Đồng xây dựng theo lối kiến trúc gotic cổ được coi là một trong những kiến trúc độc đáo bậc nhất tại Việt Nam với mái vòm cong được nâng đỡ với hệ thống xà bằng xi măng uốn lượn theo mái tạo ra thế vững chãi. Trên nhưng bức tường là những cột trụ được tạc công phu tượng những vị thánh như thánh Patrick, thánh Peter, Giuse…
Được biết, năm 1959, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định cử linh mục Đaminh Lâm Quang Học ở xứ Giáo Lạc – Nghĩa Hưng về coi sóc giáo xứ Khoái Đồng cho đến năm 1963 thì linh mục Lâm Quang Học qua đời.
Trong giai đoạn này, Tòa giám mục Bùi Chu có thư mời nhờ linh mục Đinh Lưu Nhân thuộc Nhà thờ Lớn Nam Định sang giúp mục vụ.
Sau đó, do hoàn cảnh chiến tranh, nhà thờ Khoái Đồng không có linh mục về phục vụ nữa, giáo dân thì sơ tán, một số tài sản, bàn ghế, đồ lễ bị thất lạc, riêng chuông nhà thờ được đưa gửi tại nhà xứ Tứ Trùng, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Trải qua biến bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, nhà thờ Khoái Đồng với bóng dáng rêu phong cổ kính của mái vòm chính, ngọn tháp chuông cao vẫn đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố Nam Định.
Hiện nhà thờ đã mở cửa trở lại, trở thành nơi sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn giáo dân và là một điểm tham quan không thể thiếu mỗi khi du khách về với thành phố Nam Định.
Với ưu thế đắc địa về diện tích không gian rộng lớn, tọa lạc tại trung tâm thành phố Nam Định, giới hạn bởi các phố: Trần Tế Xương (đoạn Bờ Hồ), Nguyễn Du, Bắc Ninh kéo dài và Lê Hồng Phong đoạn Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên) nên nhà thờ Khoái Đồng có thể xem như “trái tim” của thành Nam xinh đẹp.
Từ phía hồ Vị Xuyên nhìn lại, vẫn thấy mái vòm cổ kính của nhà thờ cổ kính mà vẫn uy nghi kiêu hãnh nổi bật trên không gian khoáng đạt phía hồ La-két (người dân vẫn quen gọi hồ Vị Xuyên bằng cái tên La-két có từ thời Pháp).
Với vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, nhà thờ Khoái Đồng và nhà thờ Lớn Nam Định hiện không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của bà con giáo dân mà còn là địa điểm du lịch độc đáo, quyến rũ để người dân và du khách gần xa ghé thăm, thưởng ngoạn…
Theo T.Nam( báo pháp luật)
- Nam Định phố lâu… rồi chẳng thấy thơ…
- Vụ Bản: Con đường hoa cúc trong khu sinh thái Núi Ngăm ngập tràn sắc xuân
- Xuân Trường: Biến bãi rác thành công viên
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Cô bé 3 tuổi cực đáng yêu qua ống kính của bố
- Đến nhà người yêu chơi, ‘tiểu thư nông thôn’ bị cả huyện người soi mói chuyện ăn cơm bằng thìa, rửa bát dùng găng tay
-
Nam Định ra công điện khẩn phòng chống bão số 11
-
Yên Thắng quê tôi
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
-
Nhớ chợ Rồng xưa
-
Lời khai chấn động của người mẹ trẻ nghi ném bé sơ sinh xuống đất tử vong ở CC Linh Đàm
-
Nam Định: Xe tải mất lái đâm vào hiệu thuốc bên đường
-
Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
-
Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
-
Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
-
Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
-
Nam Định: Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm
-
Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
-
Phà nối Ninh Bình – Nam Định đột ngột bị dừng khó hiểu dịp Tết