Cách đây vài giờ đồng hồ, Công an huyện Bố Trạch, CA thị trấn Việt Trung cùng chính quyền địa phương đã giải cứu an toàn gần 20 hành khách trên chuyến xe khách Đà Nẵng – Nam Định bị lũ cuốn trôi.
Cụ thể, trên chiếc xe của nhà xe là Hiếu Hoa bị nước lũ cuốn trôi tại thị trấn nông trường Việt Trung – Bố Trạch – Quảng Bình có khoảng gần 20 hành khách, trong đó có 1 cháu bé và 4 phụ nữ.
Trong quá trình di chuyển qua vùng lũ, chiếc xe không may bị nước cuốn trôi khoảng 100m nhưng may mắn không bị lật. Thời điểm bị nước cuốn, chiếc xe khách mất điện nên không thể mở được cửa, hành khách buộc phải phá cửa kính, trèo lên nóc xe kêu cứu, chờ lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ.
Sáng 19/10, thông tin với chúng ôi, anh Lại Ngọc Hoàn (ở Nam Định), một hành khách đi trên xe khách chạy tuyến Giao Thuỷ (Nam Định) vào Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 0h30 phút cùng ngày, xe khách chạy tuyến Giao Thuỷ (Nam Định) vào Đà Nẵng. Khi đi đến thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.
“Vào thời điểm phát hiện xe bị lũ cuốn, hành khách trên xe vẫn đang ngủ, nhà xe đã đánh thức chúng tôi dậy. Tuy nhiên, nước ngập xe mất điện, cửa xe không mở được, mọi người phải phá kính trèo lên nóc xe chờ cứu hộ tới, khoảng 30 phút sau thì có cứu hộ lao đến.”, anh Hoàn kể.
Cũng theo hành khách, trong 30 phút ngồi trên nóc xe, mọi người vô cùng hoảng loạn, đặc biệt là tình cảnh của cháu bé và phụ nữ, khiến cho tất cả vô cùng hoang mang và xót xa tột độ. Khi lực lượng cứu hộ đến, mọi người mới hy vọng mình sẽ sống.
“Do trời mưa và lại là ban đêm nên việc hô hoán để mọi người biết là rất khó, đúng thời điểm xe bị cuốn trôi khoảng 100m thì gặp được đoàn cứu hộ, rất may vô cùng khi chưa bị lật”, hành khách hoảng loạn.
Thật may mắn, với sự dũng cảm, khẩn trương, kịp thời cùng phương án cứu hộ thông minh của lực lượng CA huyện và địa phương đã đưa người dân về nơi an toàn.

Một cháu bé đang được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh cắt từ clip)
Đến sáng nay, tất cả các hành khách đã được an toàn và đang ở một trạm xá trên địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để được chấn an tinh thần và tạm nghỉ tại đây.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà xe Hiếu Hoa Đà Nẵng (Công ty TNHH Vận Tải và Dịch vụ Du Lịch Quảng Hà) cho hay, hiện tại hãng này cũng đã có đại diện đang tập trung khắc phục vụ việc này ngay tại hiện trường.
Lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục hành trình trên dòng lũ trong công tác cứu hộ.

Các hành khách phải phá kính trèo lên nóc xe (Ảnh cắt từ clip)
- Cô gái Nam Định xinh đẹp, nhiều tài lẻ
- Kỳ diệu: Sản phụ Nam Định suy thận giai đoạn cuối vẫn sinh con khỏe mạnh
- Trực Ninh: Nét độc đáo của cây cầu Mái Lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
- Kiểm kê quà tặng 20/10: Không có sáng tạo nhất, chỉ có sáng tạo hơn!
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới
-
Bà nội cháu bé bị buộc dây mong cô giáo được tiếp tục lên lớp dạy học
-
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở Nam Định bị ô nhiễm
-
Tên trộm “ngáo đá”, leo lên nóc bệnh viện đòi tự tử
-
Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
-
Thiệt hại lớn do bão số 1: Dự báo sai hay địa phương chủ quan?
-
Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
-
Người nuôi trồng thủy sản Nam Định ‘trắng tay’
-
Nhân viên đường sắt giúp bà bầu sinh con trên tàu
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
-
Giao Thủy: Ngã vào nồi canh nóng, bé gái 17 tháng tuổi nguy kịch
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Những con diều mang tên Thành Nam
-
Về làng hoa lớn nhất Tỉnh Nam Định