[Thơ] Hải Hậu quê mình đẹp lắm phải không em

[Thơ] Hải Hậu quê mình đẹp lắm phải không em

HẢI HẬU QUÊ MÌNH ĐẸP LẮM PHẢI KHÔNG EM

Về quê hương Hải Hậu hôm nay

Em sẽ thấy một vùng quê rực lửa

Bởi con người nơi đây chịu nhiều gian khổ

Những con đường mùa hạ nay đã nở hoa

Em chưa biết nhiều về Hải Hậu quê anh

Nhiều như những bài thơ anh viết

Chỉ biết rằng nó tự nhiên thân thiết

Bình yên và giản dị biết bao nhiêu

Phải chăng anh từ những tin yêu

Tạo cho anh thêm một lần nữa

Để tâm hồn tràn ngập cả bởi mùa thu

Cánh đồng muối bao mồ hôi vất vả

Nhưng tình người vẫn đầm ấm đó em

Bao con người tiếng cười trong mùa gặt

Tiếng reo hò từng đoàn thuyền về ắp cá

Sóng tràn trề xanh thẳm với biển khơi

Hải Hậu trong anh phía ấy một chân trời

Với tình yêu một đời anh mang giữ

Những vần thơ in đậm từng câu chữ

Về Yện Định nơi ấy những mùa đông .

Và em ơi ! em có biết không

Một vùng quê giầu đẹp như em đã thấy

Huyện anh hùng nhiều năm công nhận văn hóa

Tốp đầu tiên huyện nông thôn mới đó em !

LN + ẢNH NGUỒN


TOP